Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa

TPO - Lúc 15g55 ngày 15/3, tàu cá KH 96386TS mang theo 5 ngư dân tàu KH 96640TS, bị đâm chìm tàu ở vùng biển Hoàng Sa tối ngày 7/3 đã về tới cảng cá Hòn Rớ (Nha Trang, Khánh Hòa), trong niềm vui khôn xiết của thân nhân những người bị nạn.
Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 1

Phút giây mừng tủi của bà Lê Thị Nhỏ ở phường Vĩnh Phước (Nha Trang) và con trai bà, anh Nguyễn Tằm (sinh năm 1970, thuyền trưởng tàu KH 96640TS)

Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 2

Trên bến cá Hòn Rớ, chị Lê Thị Hằng, em dâu anh Nguyễn Tằm liên tục gọi điện cập nhật hành trình của tàu KH 96386TS 

Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 3

Từ 15giờ ngày 15/3, bà Lê Thị Nhỏ cùng con gái đã ra cảng cá Hòn Rớ, chờ mong được đón hai con trai trở về

Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 4

Lúc 16g55 ngày 15/3, tàu cá KH 96386TS cập cảng cá Hòn Rớ

Anh Nguyễn Tằm cho biết, trên tàu cá KH 96640TS của anh có 5 người, gồm: thuyền trưởng Nguyễn Tằm, máy trưởng Đỗ Hữu Thành (SN 1986, trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), thuyền viên Lê Ngọc Vinh (SN 1984, trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang), Cao Lạc Thế (SN 1995, trú Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định), Trần Tèo (SN 1975, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang), hành nghề câu cá ngừ đại dương. Khoảng lúc hơn 20 ngày 7/3, khi tàu của anh đang ở vị trí 16 độ 10 phút vĩ độ Bắc, 13 độ 15  phút kinh độ Đông, thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị một tàu màu xám, dài khoảng 40 – 50 m, “trên tàu có chữ như chữ nho” đâm vào mạn trái. Tàu kia đâm rồi bỏ đi, trong khi tàu KH 96640TS chìm rất nhanh, anh Tằm chỉ kịp phát tin hiệu cấp cứu qua bộ đàm rồi cùng anh em thuyền viên lên một chiếc thuyền thúng. Họ chỉ kịp mang theo 2 thùng nước, mỗi thùng 20 lít, 2 thùng mì tôm.

Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 5

Về đến Nha Trang, nét mặt anh Nguyễn Tằm vẫn thất thần)

Nhận được tin báo, dù vừa qua cơn đau tim nhưng ngay trong đêm 7/3, anh Nguyễn Tèo, em ruột của anh Nguyễn Tằm đã đưa tàu KH 96386TS ra khơi tìm kiếm. Đêm 9/3, tàu của anh Tèo tập trung tìm kiếm ở khu vực một tàu cá Philippines thấy một thuyền thúng trôi dạt, đến hơn 22 giờ ngày 9/3 cứu được cả 5 bạn nghề ở nơi cách vị trí bị đâm khoảng 32 hải lý.

Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 6

Anh Nguyễn Tèo phờ phạc sau những ngày tìm kiếm

Anh Đỗ Hữu Thành, máy trưởng tàu KH 96640TS kể, trong hơn 50 giờ lênh đênh giữ biển khơi trên chiếc thuyền thúng mỏng manh, họ dặn nhau tiết kiệm từng ngụm nước, từng mẩu mì tôm. “Chúng tôi tin rằng sẽ được cứu, nhưng cũng có lúc hoang mang, tuyệt vọng. Khi được cứu, tôi như chết đi sống lại, cũng chẳng nhớ đã ở trên thúng lênh đênh bao lâu nữa”. Anh Thành nói.

Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 7

Anh Đỗ Hữu Thành kể về khoảnh khắc kinh hoàng khi tàu bị đâm chìm và thời gian lênh đênh trên biển.

Ngay trên tàu KH 96386TS, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa và chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa đã tặng quà cho 5 ngư dân gặp nạn và anh Nguyễn Tèo, tổng số quà trị giá 30 triệu đồng. 

Trên đường về, do quá nôn nao gặp người thân nên các thuyền viên quên cả ăn, đến mức đói lả.

Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 8
Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 9

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tặng quà

Ngư dân trở về từ cõi chết ở Hoàng Sa ảnh 10

Trong khoang tàu KH 96386TS, những người gặp nạn ăn những bát bún ngon lành do vợ họ mang lên.

MỚI - NÓNG