Người dân cả nước chào đón năm mới 2014

Người dân cả nước chào đón năm mới 2014
TP - Tối 31/12, cái lạnh buốt của tiết trời đông Hà Nội không ngăn được hàng chục nghìn người đổ về khu vực Hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát lớn Hà Nội, các trung tâm thương mại… tham gia lễ hội đón năm mới.

Tại các tỉnh thành khác trên khắp đất nước tâm trạng náo nức đón một năm mới tốt lành đều được người dân hồ hởi chào đón.

Hà Nội: Giới trẻ nô nức đón năm mới

Quảng trường Cách mạng tháng 8 trước Nhà hát lớn Hà Nội trước thời khắc tiễn năm cũ đông nghịt người. Kể từ năm 2010, hằng năm, tại đây đều diễn ra lễ hội đếm ngược đón giao thừa. Phạm Gia Bách, sinh viên ĐH KHTN (ĐH QG Hà Nội) đến rất sớm nhưng cũng phải chấp nhận đứng xa sân khấu nghe hát. “Năm nay, Tết dương lịch chỉ được nghỉ một ngày, sinh viên không về quê nên tụi em đi chơi”, Bách nói.

Dù đông đúc, chen lấn, nhưng Bách vẫn kiên nhẫn chờ đợi giây phút hòa giọng cùng hàng nghìn người đếm ngược đến khoảnh khắc giao thừa. Nói về mong ước đầu năm mới, cậu sinh viên bảo: “Điều đầu tiên, mình mong muốn sang năm 2014 có sức khỏe, thành công trong học tập.

Sẽ tốt nghiệp một cách xuất sắc và đi học tiếp”, “Năm nay, đúng vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các cặp đôi tham dự sự kiện đón năm mới bằng cách … hôn nhau. Tiếc quá, mình không mang theo máy ảnh. Quanh mình, có đến gần chục đôi yêu nhau”, Bách kể đầy hào hứng.

Tham gia Lễ hội đếm ngược ở Nhà hát lớn Hà Nội, Trần Trung Hiếu (ĐH KHXH&NV Hà Nội) cùng nhóm bạn chung cảnh chen lấn, xô đẩy. Do là sự kiện chào năm mới, lại có các phần trình diễn của ngôi sao, nên rất nhiều bạn trẻ từ khắp Hà Nội tập trung về quảng trường.

“Hàng nghìn người tụ tập về một chỗ nên cảnh sát phải cấm đường. Rất khó khăn di chuyển”, Hiếu nói. Dù mang theo máy ảnh, nhưng Hiếu không chụp được bức ảnh nào ưng ý.

“Người đông quá, không có không gian để chụp ảnh”, Hiếu nói. Nhiều bạn trẻ “sáng tạo” bằng cách trèo lên cây, leo lên ghế, trèo lên sân khấu dẫn đến chương trình phải gián đoạn. “Khi lễ đếm ngược kết thúc, Hiếu phải thoát thân ra bờ hồ Hoàn Kiếm để “thở”.

Cũng ra đường đón chào năm mới nhưng nhóm của Nguyễn Thị Hoài (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chọn đi vòng qua vài con phố rồi ra bờ hồ Gươm ngắm cảnh. Theo Hoài, xung quanh bờ hồ cũng có những cảnh đẹp để chụp ảnh kỷ niệm mà lại không bị chen lấn, xô đẩy như ở Quảng trường Cách mạng tháng 8.

“Năm nay, trang hoàng không được lộng lẫy, nên mọi người ít chụp ảnh hơn”, Hoài nói. Nhóm của Hoài chỉ đi một vòng hồ Gươm rồi ra về vì trời lạnh và để giữ sức cho ngày mùng 1 Tết đi lễ ở chùa Trấn Quốc.

Với nhiều sinh viên, do không có phương tiện đi lại cùng với ngân quỹ eo hẹp cuối tháng, nên lễ tất niên chào năm mới rất đơn giản. Chiều 31/12, để chuẩn bị đón năm mới, Hoàng Anh, sinh viên năm 3 trường ĐH Thương Mại (Hà Nội) đi thu của mỗi người trong xóm trọ 50 nghìn đồng.

“Mua những thứ đơn giản rồi về tự nấu liên hoan với nhau. Vừa rẻ lại vui nữa”, Hoàng Anh nói. Liên hoan xong, sẵn có internet, cả nhóm mở karaoke trên mạng để “hát cho nhau nghe” những bài hát về mùa xuân. “Ấm cúng và tiết kiệm. Sinh viên lấy đâu ra tiền đi hát ở ngoài”, Hoàng
Anh nói.

Giới trẻ Sài Thành: Đón nắng đầu năm mới

Tranh thủ cơ hội làm ăn, nhiều điểm giữ xe đã đội giá lên gấp 2- 3 lần so với ngày thường, giá mỗi chiếc xe máy dao động từ 10- 20 ngàn đồng. Đặc biệt, khuya 31/12, rạng sáng ngày 1/1, nhiều điểm giữ xe còn hét giá 30- 40 ngàn đồng như bãi giữ xe ở Vòng xoay Quách Thị Trang… khiến người dân chóng mặt.

Ngày đầu năm Giáp Ngọ, đường phố Sài Gòn yên tĩnh và vắng hoe người. Nhiều bạn trẻ Sài thành thay vì đến cơ quan, họ cùng nhau đến các điểm mát mẻ, trong lành để cà phê, tán chuyện với niềm hy vọng một năm mới tốt hơn năm cũ đã qua.

Dinh Độc Lập, Nhà Thờ Đức Bà hay hồ Con Rùa là những địa điểm lý thú mà nhiều bạn trẻ chọn dừng chân trong ngày đầu năm mới. Ngay từ sáng sớm, nhóm bạn của Phương Anh (sinh viên Đại học Kinh tế) đã chọn Dinh Độc Lập làm nơi đón cái nắng đầu tiên của ngày đầu năm.

Phương Anh chia sẻ: “Nhóm mình đi xem pháo hoa đến hơn 1 giờ sáng mới về nhưng sáng nay đứa nào cũng hồ hởi hẹn nhau đúng 6 giờ phải có mặt ở đây để đón cái nắng đầu tiên của năm mới với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn và khi ra trường đứa nào cũng có việc làm”.

“Nhóm mình dự định sẽ đi phượt về Củ Chi để thăm các di tích lịch sử. “Hôm nay là ngày nghỉ nên bọn mình sẽ tranh thủ đi cùng nhau cho hết ngày vì ngày thường, ai cũng bận, khó có cơ hội tụ họp đông đủ được”. Tuấn, bạn của Phương Anh cho biết thêm.

Trong khi đó, cặp đôi sắp cưới Phong và Hoa lại chọn Nhà Thờ Đức Bà làm nơi lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình trong ngày đầu năm mới này. Hoa chia sẻ: “Hai vợ chồng mình chọn Nhà Thờ Đức Bà làm nơi chụp ảnh cưới vì khung cảnh ở đây vừa đẹp lại vừa cổ kính. Bọn mình hy vọng, trong năm mới này, gia đình sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ và nồng ấm hơn với một cậu con trai đầu lòng”.

Trái ngược với sự yên tĩnh ở các địa điểm trên, tại các hội chợ triển lãm, điểm vui chơi giải trí khác như Công viên 29/3, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… bắt đầu đông người đến tham gia vui chơi, giải trí.

Vợ chồng anh Quang, chủ một doanh nghiệp ở quận Tân Bình, trên tay xách đầy trái cây, bánh mỳ đang tranh thủ đưa cả gia đình gồm 2 đứa con và bố mẹ đi Đầm Sen vui chơi, vì theo anh chỉ có ngày lễ vợ chồng anh mới có rảnh rỗi chứ bình thường đi làm suốt nên không có nhiều thời gian bên gia đình. “Vợ chồng tôi hy vọng năm nay công ty làm ăn phát đạt hơn năm ngoái. Mong cho cả gia đình thêm sức khỏe vui vẻ và hạnh phúc”, anh Quang cười nói.

Bên kia đường, đối diện Công viên Văn hóa Đầm Sen, chủ một quán cà phê cho hay: “Hy vọng năm nay buôn bán được hơn năm ngoái, nhưng quan trọng hơn là cầu cho ông trời bớt mưa, bớt triều cường để nước không còn ngập nữa là gia đình tôi vui lắm rồi”.

Chào cờ mừng năm mới ở nhà giàn DK1

7 giờ sáng ngày 1/1/2014, 15 nhà giàn DK1 (ở 6 Cụm Ba Kè, Huyền Trân, Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau, Phúc Tần) đồng loạt tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới trên sân thượng của nhà giàn. Cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 trong quân phục nghiêm trang chỉnh tề theo điều lệnh Quân đội. Sau bài Quốc ca được cán bộ chiến sĩ hát đồng thanh giữa biển trời bao la, một chiến sĩ ưu tú của nhà giàn lên trước hàng quân đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân:

Cũng trong buổi chào cờ đặc biệt này, chỉ huy nhà giàn DK1 phổ biến nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2014, phát động thi đua “Mừng xuân dâng Đảng”, chuẩn bị đón hàng, quà tết từ đất liền. “Chào cờ đầu năm mới đã thành thông lệ thiêng liêng không thể thiếu ở các nhà giàn DK1. Buổi chào cờ này có ý nghĩa như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh về tinh thần, ý chí bám biển, giữ nhà giàn cho các chiến sĩ”, Trung tá Nguyễn Hữu Thuận, chính trị viên nhà giàn Phúc Nguyên (DK1/15) cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG