Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh quay quắt dưới cái nắng như đổ lửa

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh quay quắt dưới cái nắng như đổ lửa
TPO - Dù mới đầu hè, nhiệt độ ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tăng cao bất ngờ, nắng quay quắt làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây. Người người, nhà nhà tìm cách trốn nắng và tìm các biện pháp tránh nắng để chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt.

Từ sáng sớm, nắng bắt đầu xuất hiện, hơi nóng hầm hập tỏa ngược lên từ đường nhựa, mọi người ra đường với trang phục kín mít. Hơn 11h trưa, ngày 21/4, khắp thành phố Hà Tĩnh nhà nhà cửa đóng then cài để “tránh nóng”. Tại khu vực chợ Vườn Ươm, dù là ngày nghỉ nhưng do cái nắng gay gắt nên chợ tan rất sớm. “Trời nắng mấy ngày nay người dân đến chợ ít hẳn. Bao nhiêu thực phẩm tươi bày ra vài chục phút héo như tàu lá chuối không thể bán được”, chị Nguyễn Thị Hà, buôn bán hàng cá tại chợ buồn bã nói.

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh quay quắt dưới cái nắng như đổ lửa ảnh 1 Nắng nóng, người dân TP Hà Tĩnh tụ tập ra đường vào ban đêm để đỡ nóng

   Dạo qua nhiều con phố như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hà Huy Tập… đường vắng bóng người qua lại, từng đợt gió nóng hầm hập như quất vào mặt người đi đường. Các công trình xây dựng dù đang trong thời gian làm việc nhưng các nhà thầu cho công nhân nghỉ sớm hoặc chuyển công việc vào bên trong khu vực có mái che.

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh quay quắt dưới cái nắng như đổ lửa ảnh 2 Thời giết nóng bức, nhiều người dân cho trẻ em tắm tại đài phun nước của Quảng trường TP Hà Tĩnh 

Tại nhiều khu vực nhà cho thuê trọ, phòng nào có điều hòa nhiệt độ thì cửa đóng then cài, còn lại người dân đưa nhau đi đến các trung tâm thương mại hoặc về quê để tránh nắng. “Trời nóng bốn ngày nay nên cả nhà đêm đêm cứ trằn trọc không chợp mắt được. Tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần cả nhà về quê để tránh nóng chứ ở lại phòng trọ không có điều hòa bí bức quá”, chị Nguyễn Thị Hà, ở trọ tại đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh cho biết.

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh quay quắt dưới cái nắng như đổ lửa ảnh 3 Nông dân ra đồng phải có áo tơi để tránh nắng táp vào người

Vốn đã quen sinh sống ở vùng đất khắc nghiệt của nắng và gió miền Trung, nhưng khi mùa hè đến, chị Nguyễn Thu Trang, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An ở trọ tại đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh “vật lộn” cùng gia đình 4 người sống trong căn nhà trọ rộng chưa đầy 15m2, tất cả đều được bằng ngói xi măng. Vừa khoe mới mua được chiếc quạt hơi nước, chị Trang chia sẻ, sống trong phòng trọ bình thường đã rất chật, đợt nắng nóng cao điểm lần này quả là một “cực hình”. Ban ngày làm việc mệt nhọc, chân tay mệt rã tối đến ở phòng trọ nóng, không thể nào chợp mắt nổi.

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh quay quắt dưới cái nắng như đổ lửa ảnh 4 Cây cối khô khốc, xe cộ phải ngụy trang tránh nắng

“Nắng là một cực hình đối với những công nhân có thu nhập thấp phải ở trọ. Đối với những gia đình ở trọ thương nhất là trẻ con, chúng nóng là quấy, không chịu ngủ. Trước đây hai vợ chồng cũng lắp điều hòa rồi, nhưng tiền điện quá cao nên thi thoảng nắng nóng quá mới bật”, chị Trang cho hay.

Theo chị Trang, gia đình phải đóng tiền điện với giá 3.000 đồng/số, tiền nước 15 nghìn đồng/khối, cộng thêm 700 nghìn đồng tiền nhà là mỗi tháng hết gần 1,5 triệu đồng. Nắng nóng nên tiền điện và nước “đội” lên gấp mấy lần, thậm chí ngang với tiền thuê nhà trọ.

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh quay quắt dưới cái nắng như đổ lửa ảnh 5 Nhiều công nhân làm việc dưới cái nắng trên 40 độ C bị choáng

Tại các trung tâm điện máy và cửa hàng điện lạnh ở khu vực TP Vinh cũng cháy “thợ” lắp điều hòa vì lượng khách tìm đến quá đông. “Những năm trước phải sang tháng 5 mới nắng nóng gay gắt nhưng năm nay nắng gắt sớm, nhiều gia đình điều hòa để cả năm chưa hoạt động nên hỏng hóc, thay mới nhiều nên không có thợ để sửa chữa”, chủ cửa hàng điện lạnh Vinh Lan tại khu vực chợ Hà Tĩnh cho biết.

PV Tiền phong có mặt tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, lúc này nhiệt độ đo được ngoài trời lên tới 39 độ C. Bà Nguyễn Thị Tân, trú tại xã Sơn Giang cho biết, do trời nắng gắt nên công việc đồng áng phải đi sớm về muộn để tránh nắng. “Thời tiết mấy ngày gần đây khắc nghiệt hơn các năm trước. . Nắng nóng sớm kèm theo gió Lào hoạt động mạnh, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, có những ngày mới 8h nhưng phải về nhà vì không thể trụ nổi. Ở nhà mỗi buổi chiều hết nắng, gia đình lại phải dùng vòi xịt nước phun khắp nhà để giảm mức nhiệt ở các tường, mái ngói”, bà Tân nói.

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh quay quắt dưới cái nắng như đổ lửa ảnh 6 Trẻ em vùng quê chống nắng nóng

Tại nhiều huyện khu vực miền núi của Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn…nắng nóng làm nguồn nước từ các khe, giếng cạn kiệt làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây. Nhiều nơi người dân phải chắt chiu từng gáo nước như bản Long Kèo, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, người dân phải đi hàng km gùi nước từ khe suối về sử dụng.

Theo dự báo của Đài  khí tượng Thủy văn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong ngày 21/4, thời tiết ở hai khu vực nắng nóng gay gắt, nhiệt độ duy trì cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C, đỉnh điểm ở vùng núi Hương Khê có nơi lên đến 41 độ C. Dự kiến nắng nóng kéo dài trong vài ngày tới trên địa bàn hai tỉnh này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.