Người dân nông thôn miền Tây mừng năm mới

Người dân nông thôn miền Tây mừng năm mới
TPO - Sáng 15/2 ( mùng 1 Tết) nhà nhà đều sum họp bên ông bà, cha mẹ và người thân cùng nhau đón mừng năm mới 2018 với không khí ấm áp, vui vẻ. 

Ghi nhận của phóng viên, sáng mùng 1 Tết ở trung tâm thành phố Cần Thơ phần lớn nhà vắng vẻ, cửa đóng then cài, còn ngoài đường vắng vẻ xe cộ, thay vào đó đi sâu vào khu vực nông thôn thì không khí rộn rã hẳn lên khi bắt gặp hình ảnh gia đình sum họp hay xa xa nghe tiếng vừa nhậu vừa ca hát rộn rã mừng năm mới. 

Người dân nông thôn miền Tây mừng năm mới ảnh 1

Con cháu mừng tuổi ông Dường Văn Ngoánh

Ông Dương Văn Ngoánh năm nay 96 tuổi, gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) được con cháu ở nhiều nơi đến chúc mừng. Ông vui vẻ nói: “Tết bây giờ không khí không bằng ngày xưa vì con cháu phải lo đi làm ăn xa, Tết mới về quê thăm ông bà. Con cháu đến thăm mình là vui rồi. Hơn nữa, xem trên đài thấy đất nước ngày càng phát triển, xã hội văn minh, điều mà trước đây đánh giặc có mơ không không dám”. 

Người dân nông thôn miền Tây mừng năm mới ảnh 2

Người dân bày biện mâm cơm cúng ông bà

Ông Đoàn Trung Thành ở ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A (Châu Thành, Hậu Giang) phấn khởi nói: “Năm nay nhờ trúng giá mít (hơn 40.000 đồng/kg), trái hơn 20 kg gần cả triệu bạc, bằng mấy chục bắp mà không mất nhiều công  sức chăm sóc”. Nói xong ông Thành cười rổn rảng khoe: “Nếu giá mít giữ cho đến tháng 3 âm lịch thì gần ha trả xong nợ nần cho nhà nước khỏe re".

Rời nhà ông Thành, cuốc bộ vài trăm mét là tới nhà ông Hiếu. Gia đình ông Hiếu ít ruộng đất, ông đi làm đánh lưới thuê ở Bạc Liêu mới về nhà được vài hôm, còn vợ ở nhà chăm sóc 2 con ăn học. “Làm cả năm, đủ ăn, đủ mặc và lo vợ con đàng hoàng là vui rồi, tuy mình không khá giả nhưng gia đình hạnh phúc, vui vẻ là được rồi”, ông Hiếu nói. 

Người dân nông thôn miền Tây mừng năm mới ảnh 3

Vui vẻ cùng chúc mừng năm mới

 Đồng cảm với ông Hiếu, anh Huy ở cạnh nhà, gia đình tuy còn vất vả nhưng vẫn vui vẻ, lạc quan mừng năm mới. “Cuộc sống mỗi người mỗi số phận, quan trọng là tết đến anh em gặp nhau cụng ly vui vẻ là được rồi, qua tết làm tiếp sống qua ngày”, anh Huy chia sẻ.

Theo Theo TPO
MỚI - NÓNG