Kon Tum:

Người đàn ông chết trong rừng nghi do đói

Có khả năng, do không tìm được lối ra và không còn thức ăn nên ông Dũng chết đói khi đi tìm cây thuốc trong rừng.

Ngày 25/10, một số người dân ở xã biên giới Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei (Kon Tum) trong lúc đi rừng đã phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Dũng (50 tuổi, quê Quảng Nam có hộ khẩu thường trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk).

Người nhà nạn nhân kể lại, cách đây khoảng 15 ngày, ông Dũng dùng điện thoại gọi điện về nhà nói mình đang đi vào rừng thuộc khu vực giáp khu biên giới Việt Nam- Lào để tìm cây dược liệu. Rồi từ đó đến nay, gia đình không còn liên lạc được với ông.

Nhiều người suy đoán, rất có thể ông Dũng tử vong do bị lạc đường, không tìm được lối ra và thức ăn đã hết.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Thiên Thư

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG