Người đàn ông gục chết trên vũng máu sau tiếng nổ lớn

Lực lượng công an đang làm việc tại hiện trường vụ nổ
Lực lượng công an đang làm việc tại hiện trường vụ nổ
Sau khi một tiếng nổ lớn tại tiệm sắt trong hẻm, người dân chạy đến phát hiện người đàn ông chết trên vũng máu, nhiều mảnh sắt văng khắp nơi. Theo người dân địa phương, vụ nổ nghi ngờ là do nạn nhân cưa bom.

Trưa 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường vụ nổ xảy ra sáng cùng ngày khiến một người tử vong tại phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh.

Theo nhân chứng, khoảng 8 giờ 20 phút sáng 12/3, mọi người nghe một tiếng nổ lớn trong hẻm 11 đường Bời Lời, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn.

Ngay sau đó, người dân chạy đến phát hiện đám cháy nhỏ tại căn nhà số 18 trong hẻm này và nhanh chóng dập tắt.

Tại hiện trường vụ nổ, ông Nguyễn Văn Cho (58 tuổi) tử vong trên vũng máu ở tiệm hàn sắt của căn nhà.

Ghi nhận của PV, có nhiều mảnh sắt văng khắp nơi trước và trong tiệm. Nhiều mảnh văng lên mái tôn nhà làm thủng mái, bể cửa kính...

Cách đó khoảng 50 m, người dân cũng nhặt được nhiều mảnh sắt khác nghi là lưỡi máy cắt sắt.

Theo người dân địa phương, ông Cho làm nghề hàn cửa sắt từ nhiều năm nay. Vụ nổ nghi ngờ là do ông Cho cưa bom.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG