Người đàn ông ở Hà Nội 3 năm trúng 2 vé số độc đắc

Ông Đỗ Văn Y.
Ông Đỗ Văn Y.
Ông Đỗ Văn Y (SN 1944, ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội) quan niệm chơi xổ số là một thú vui tao nhã khi về già. Hàng ngày, ông đều chơi xổ số và soi cầu xem “thần tài” khi nào gõ cửa nhà mình. Thật may mắn, trong 3 năm ông trúng liền 2 tờ vé số độc đắc.

Thú vui tao nhã


Ông Đỗ Văn Y sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình thuộc hàng trung lưu. Bố mẹ làm công nhân nhà nước nên đời sống gia đình ông không mấy khó khăn. Được học hành tử tế, khi trưởng thành, ông Y có suất học bổng sang Liên Xô du học, nhưng vì lo bố mẹ vất vả nên ông đành gác chuyện học hành, kiếm việc làm để lo cho gia đình. Tuy nhiên, lúc đó đất nước đang còn chiến tranh, Hà Nội bị bom Mỹ đánh phá ác liệt, vì vậy theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã lên đường nhập ngũ và chiến đấu trong chiến trường miền Nam.

Chiến tranh kết thúc, đất nước được thống nhất toàn vẹn, ông Y trở về ngôi nhà của mình ở quận Đống Đa, lập gia đình và chăm sóc mẹ già. Cũng trong thời gian này, thú chơi xổ số của người lính phục viên này bắt đầu nhen nhóm. Kể về việc gắn bó với những tờ vé số thử tài may mắn, ông Y cho biết: “Sau khi phục viên, tôi về phường xin vào làm công an trật tự. Những lần đi làm về, nhìn thấy các em nhỏ bán vé số mặt mũi nhem nhuốc, quần áo lấm lem tội nghiệp, tôi đã mua một vé vừa là để giúp mấy đứa trẻ vừa thử vận may bản thân xem thế nào”. Kể từ lần đó, lần nào thấy người bán vé số ông cũng mua một vài tờ, coi đó như niềm vui giúp đời.

“Nhiều người thấy tôi hay mua xổ số nên hỏi có phải tôi mê những trò “đỏ đen” đó không, tôi chỉ cười mà không nói gì”, ông Y cho biết. Ông luôn quan niệm, mua xổ số không phải là vấn đề được hay mất, tin hay không tin vào những trò đỏ đen mà với ông đây chỉ là trò chơi có thưởng, được thì vui mà không được cũng không ảnh hưởng gì. 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dồn tiền vào để chơi xổ số, cầu vận may hay làm giàu nhờ vào mấy tờ xổ số, bởi với tôi xổ số chỉ là thú vui, được hay mất cũng không quan trọng”, ông Y chia sẻ.

Những lần hưởng “lộc” trời ban

Hiện nay, dù đã ngoài 70 tuổi, song ông Y vẫn rất say mê công việc làm an ninh trật tự phường và thú vui “chơi” vé số của mình. Ông chia sẻ, ngày nào không được làm những thú tao nhã của tuổi già là ngày ấy ông không chịu được. Cũng chính vì sự gắn bó với công việc “săn” vé số, ông Y đã trở thành vị khách may mắn trúng giải thưởng độc đắc của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô. Chia sẻ chuyện này, ông Y nói: “Đó cũng chỉ là cái duyên của tôi với những tờ vé số”.

Kể lại sự việc, ông cho biết, vào một ngày giữa tháng 6/2000 ông mua 5 tờ vé số kiến thiết và thật bất ngờ ông trúng giải thưởng lên đến 250 triệu đồng. Cầm tờ vé số trên tay, so với kết quả báo thưởng ông không tin vào mắt mình nữa: “Tôi không ngờ mình lại may mắn trúng được số tiền lớn đến như vậy”. Sau khi cầm số tiền trong tay, ông Y vẫn nghĩ mình đang mơ chứ đó không phải là sự thực. Sau đó, năm 2003, ông tiếp tục trúng giải thưởng độc đắc với số tiền “khủng” 350 triệu đồng. Ba năm hai lần trúng số, ông được mọi người trong khu phố gán cho mình cái tên “vua xổ số” từ lúc nào không hay.

Từ ngày được gọi với bí danh “vua xổ số”, ông Y gặp không ít phiền toái khi bị mọi người quấy rầy, muốn “chia” vận may, nhưng ông đều thẳng thắn từ chối. Không ít người mang cả đồ cùng lễ vật đến mong ông Y chỉ giúp một “vé xổ số” may mắn, giúp họ giàu có giống như ông. Những lần như vậy, ông đều khuyên mọi người nên từ bỏ ý định tin vào mấy trò xác suất, “vé số chỉ là chơi vui chứ không làm giàu được bằng con đường chơi xổ số đâu, muốn giàu có nhanh thì chịu khó làm ăn rồi tích cóp làm giàu” . Thấy ông nói vậy, mọi người mới từ bỏ ý định và không làm phiền ông lão trật tự phường nữa.

Ông lão trật tự phường đam mê với nghề

Ngoài việc đam mê xổ số, ông Y còn được mọi người gọi với cái tên thân mật - ông Y “trật tự”. Gắn bó với công việc giữ trật tự phường mấy chục năm, ông lập nhiều chiến công lớn và được mọi người tin yêu, thán phục. Trong những chiến công đó, không ít tên tội phạm bị ông khuất phục là những kẻ có máu mặt trong địa bàn, có tiền án tiền sử đầy mình, ít ai dám đụng đến. Kể về chiến công của mình, ông Y chia sẻ: “Từ khi đi bộ đội về, ngứa chân ngứa tay không chịu được nên tôi xin vào ban trật tự phường làm cho đỡ nhớ chiến trường. Tình yêu bộ đội, tình yêu cụ Hồ lớn quá khiến tôi gắn bó đến tận ngày nay, suốt hơn 30 năm”.

Chiến công gần đây nhất mà ông lão trật tự phường lập được là bắt một tên cướp có máu mặt trong địa bàn. Ông Y cùng đồng đội “để ý” tên cướp này khá lâu nhưng chưa có chứng cứ nên không thể làm gì được hắn. Trong một lần đi ăn sáng, thấy hắn lảng vảng gần quán phở, ông đã theo chân xem tên trộm định giở trò gì. Sau khi thám thính tình hình, ông thấy hắn để ý đến cái túi đen của khách hàng ngồi ngay bên cạnh. “Ngay khi hắn có ý định cướp chiếc túi, tôi đã xông vào, bắt tại trận. Bị mọi người bao vậy, không thể thoát thân, hắn đành giơ tay chịu trói”. Nói về những chiến công của mình, ông luôn khiêm tốn bảo: “Đó chỉ là công việc hàng ngày của chúng tôi, nhiệm vụ của người bảo vệ an ninh trật tự là quét sạch tệ nạn, trộm cắp để trả lại an toàn cho người dân, cho khu phố, nên chúng tôi hoàn thành công việc cũng là điều đương nhiên”.

Có lần, vì mải săn bắt cướp, ông Y bị một tên tội phạm đâm thấu bụng, máu chảy khắp người. Sau lần đó, ông Y phải nghỉ việc mấy tháng liền để điều trị vết thương, người thân, bạn bè khuyên ông từ bỏ công việc vì tuổi cao nhưng ông một mực không nghe. Ông nói: “Gì chứ đam mê thì tôi không bỏ được, tôi sẽ làm khi còn có thể, cũng như đam mê xổ số ấy, đâu có bỏ được ngày nào”.

Theo Mỹ Đăng

Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.