Người đàn ông vô gia cư đột tử ngoài ki-ốt

Người đàn ông vô gia cư đột tử ngoài ki-ốt
TPO - Sáng 7/10, ông Trần Văn Đồng, Trưởng công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn phát hiện thi thể người đàn ông tại một ki-ốt trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A.

Người dân cho biết, vào khoảng 8h tối ngày 6/10, có một người đàn ông đến xin nghỉ nhờ tại một ki-ốt bán phân bón ở thôn Bắc Thượng.

Thấy người đàn ông này có biểu hiện tâm lý không bình thường, người dân hỏi ông cho biết mình tên Xanh, quê ở Đắc Lắk bị lạc đường ra đây. Khi người dân nói bắt xe đưa ông về thì ông lắc đầu không đi.

Sau đó, người dân đã lấy quần áo cho ông này thay và đưa đi ăn cơm. Ông Xanh tiếp tục đi được khoảng 1km thì trời tối và xin ngủ lại ở một ki ốt gần đường. Đến sáng hôm sau thì người dân phát hiện thi thể ông tại ki-ốt rồi báo cho chính quyền.

“Khi tử vong, trong túi quần của nạn nhân còn có vài chục nghìn tiền lẻ, không có giấy tờ tùy thân nên không liên hệ được người thân”, ông Đồng thông tin.

Khám nghiệm tử thi bước đầu cơ quan pháp y nhận định ông Xanh tử vong do nhồi máu cơ tim.

Do không có thông tin về nạn nhân, chính quyền xã Thạch Đài đã dựng rạp, làm thủ tục mai táng cho ông Xanh.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Hà điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG