Lâm Đồng:
Người hiến đất bức xúc
TP – Gia đình cụ Nguyễn Viết Thái (75 tuổi, trú ở thôn Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, Lâm Hà) đã hiến 1.000m2 đất; đồng thời vận động bà con trong thôn góp tiền để xây dựng hội trường nhà văn hóa thôn.
Đầu năm 2008, công trình nhà văn hóa thôn Hoàn Kiếm 3 đã được khởi công xây dựng với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 70 triệu và nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng.
Nhưng vừa xây xong phần móng thì nhà thầu ôm tiền bỏ trốn khiến công trình bị dở dang, cỏ dại mọc um tùm... 180 hộ dân (trên 900 nhân khẩu) của thôn Hoàn Kiếm 3 phải mượn nhà dân để hội họp, thanh thiếu nhi trong thôn không có địa điểm để sinh hoạt, vui chơi.
Cụ Thái và nhiều người dân trong thôn mong muốn các cấp chính quyền làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan; tạo điều kiện tiếp tục xây dựng hội trường thôn Hoàn Kiếm 3.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh trống khai hội chùa Tam Chúc

Thủ tướng: Không lấy tài nguyên làm trọng tâm phát triển du lịch

Đền Trần ở Thanh Hóa sẽ phát 10 nghìn lá ấn

Bổ nhiệm nhân sự Quân khu 2

Tổng cục Đường bộ muốn công an phối hợp kiểm tra Trạm thu phí Dầu Giây

Nghi phạm ôm lựu đạn cố thủ, hút hết điếu thuốc lá mới quy hàng

Mẹ chú rể dằn mặt CSGT ở Hải Phòng: Lập hồ sơ xử lý pháp luật
