Người phụ nữ bị chồng thiêu sống đã tử vong

Nạn nhân tử vong sau nhiều ngày điều trị
Nạn nhân tử vong sau nhiều ngày điều trị
Sau nhiều ngày chống chọi với các vết bỏng do bị chồng đốt, chị Khuê trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vào chiều 26/3.

Trước đó, chị Bùi Thị Khuê (27 tuổi, trú P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) bị chồng là Nguyễn Đình Long (30 tuổi) thiêu sống vì bớt 50.000 đồng tiền trả nợ cho tạp hoá để mua thức ăn cho con.

Chị Khuê được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vết các vết bỏng toàn thân. Các bác sĩ tiên lượng tỷ lệ nhiễm trùng, nhiễm độc, suy gan, suy thận dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao, nên chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau 10 ngày điều trị, sức khoẻ chị Khuê ngày càng xấu đi do các vết bỏng quá nặng. Nạn nhân ra đi vào chiều 26-3, thi thể được quàn tại nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy chờ đưa về quê nhà an táng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Khuê rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy, hàng xóm góp chút ít tiền của để lo cho nạn nhân và đưa hai con nhỏ của vợ chồng chị Khuê về cưu mang.

Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình lo mai táng cho chị Khuê.

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG