Người phụ nữ bị hất khỏi cầu liên tục hỏi 'con tôi đâu'

Chị Tiên bị thương rất nặng. Ảnh: Chí Hiếu.
Chị Tiên bị thương rất nặng. Ảnh: Chí Hiếu.
Sợ chị Tiên sốc, gia đình giấu việc bé Quỳnh đã tử vong. Trước đó, trên đường đến bệnh viện chị Tiên liên tục hỏi thăm con rồi ngất lịm.

Chiều 9/9, bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) - nạn nhân vụ ôtô khách Phương Trang đâm 7 xe máy trên cầu vượt Cây Gõ (quận 6) - đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). Bé là con của Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi), bị hất văng khỏi cầu trong tai nạn.

Ngồi thất thần trong bệnh viện, bà Chung (46 tuổi, ngụ Bình Thuận) - bà ngoại của bé Quỳnh nghẹn ngào: "Tối qua mẹ nó gọi điện thoại video về. Tôi và ông nó còn hỏi 'con thương ông bà để đâu'. Bé Quỳnh bi bô cười nói 'để lên đầu', dễ thương lắm. Vậy mà...".

Sáng nay con gái bà cùng chồng Bùi Thanh Thảo (30 tuổi) chở bé Quỳnh đi công việc thì gặp tai nạn. Anh Thảo may mắn chỉ bị thương nhẹ đã được xuất viện. Còn chị Tiên bị chấn thương sọ não, gãy khung chậu đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nghe tin con cháu gặp nạn, bà Chung tức tốc đón xe từ Bình Thuận vào TP HCM. Nhưng khi tới nơi thì cháu ngoại của bà không qua khỏi, Tiên thì bị thương rất nặng, đang hôn mê. Bà Chung đã bật khóc khi nhìn thấy tấm ảnh người dân chụp cảnh con gái nằm bất động dưới đường sau khi bị hất văng khỏi cầu.

"Lúc tỉnh nó cứ hỏi thăm con bé suốt. Gia đình chưa dám cho nó hay chuyện bé Quỳnh. Tôi sợ nó sốc không thể điều trị", bà Chung ôm mặt, nức nở.

Người phụ nữ bị hất khỏi cầu liên tục hỏi 'con tôi đâu' ảnh 1

Anh Trịnh Bá cho biết mình đã may mắn khi chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: Hải Hiếu.

May mắn chỉ bị thương nhẹ, anh Trịnh Bá (36 tuổi) gặp nạn khi đang chạy xe máy đi làm từ quận 8 sang quận 3. Lúc đó anh đang đổ dốc cầu vượt Cây Gõ thì hốt hoảng thấy ôtô hãng Phương Trang húc dải phân sắt ngã rạp rồi lao nhanh sang phần đường của mình. 

"Đó là giờ cao điểm nên đường đông xe lắm, còn chiếc ôtô lao quá nhanh. Tôi biết sắp bị tông nên chủ động ngã, lộn mấy vòng. Nhiều người la hét hoảng loạn, nằm la liệt", anh Bá kể.

Còn anh Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi) lúc đó đi cùng xe đồng nghiệp đến công trình ở quận 3. Xe anh đang chạy sau xe một cô gái. "Mọi người đang đổ dốc nên không ai né kịp. Tôi bị hất văng, bạn tôi cùng cô gái bị ôtô lùa đi. Cổ kêu khóc thảm thiết. Tôi cũng thấy người phụ nữ rơi khỏi cầu, thật ám ảnh", anh Hùng cho biết.

Đang đợi khách đi xe ôm ở khu vực dưới cầu vượt, ông Biển hoảng hốt khi thấy người phụ nữ rơi từ trên cầu, sau tiếng động rất lớn. Ông cùng mọi người nhanh chóng bế nạn nhân đi cấp cứu. "Trên đường đến bệnh viện cô ấy thở gấp gáp, luôn hỏi 'con tôi đâu, con tôi đâu' rồi ngất lịm. Lúc tai nạn xảy ra, tôi có nghe tiếng trẻ khóc thét trên cầu", ông Biển kể.

Người phụ nữ bị hất khỏi cầu liên tục hỏi 'con tôi đâu' ảnh 2

Hai chiếc xe máy bị kẹp giữa dải phân cách và ôtô khách. Ảnh: Hải Hiếu.

Theo các nhân chứng, ngoài những người gặp nạn, hàng chục xe máy đã thắng kịp và ôtô Phương Trang kẹt vào dải phân cách, nếu không số nạn nhân có thể nhiều hơn. "Người phụ nữ rơi xuống đất là do lực tông quá mạnh mà thành cầu thì thấp", một người dân nói.

Tài xế ôtô khách Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, ngụ quận 8) sau khi đưa bé Quỳnh vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đến công an trình diện, tỏ ra đau khổ vì tai nạn đã gây ra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30, ôtô khách hãng Phương Trang chở nhân viên từ trung tâm thành phố về Bến xe miền Tây làm việc. Khi chạy lên cầu vượt vòng xoay Cây Gõ, xe bất ngờ húc dải phân cách, lao qua làn đường ngược lại đâm 7 xe máy. Trong 9 người bị thương được đưa đến bệnh viện có 4 người đã xuất viện.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG