Người xứ Lạng tiếc thương tiễn đưa Đại tướng

Người xứ Lạng tiếc thương tiễn đưa Đại tướng
TP - Trưa nay (13/10), cán bộ và nhân dân các dân tộc xứ Lạng chăm chú theo dõi diễn tiến hành trình đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về với đất mẹ Quảng Bình.

> Facebook ‘đẫm nước mắt’ trong ngày tiễn đưa Đại tướng
> Cộng đồng mạng nghẹn lòng theo dõi Quốc tang Đại tướng

Nhiều chiến sỹ trẻ và người dân vẫn thắp nhang, tưởng nhớ với niềm thương tiếc vô bờ.

Anh Nguyễn Hoàng Tùng Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn xúc động cho biết: Ngay từ hôm nay, tổ chức đoàn ở địa phương chỉ đạo các chi đoàn, chi hội; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đưa các nội dung tóm tắt về sự nghiệp, thân thế Đại tướng Võ Nguyên Giáp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam".

Tuổi trẻ xứ Lạng nguỵện học tập, noi gương Người
Tuổi trẻ xứ Lạng nguỵện học tập, noi gương Người.
a
Các cháu thiếu nhi tiễn biệt Đại tướng *ảnh: Duy Chiến.

Tuyên truyền khuyến khích ĐVTN có các hoạt động, hình thức bày tỏ tình cảm của mình đối với công lao to lớn của Đại tướng thông qua các công việc cụ thể như: sáng tác nhạc, thơ ca, vẽ tranh, điêu khắc, sưu tầm ảnh và hiện vật.

Chị Lê Thị Thuận, một văn nghệ sỹ ở xứ Lạng dắt con gái mang di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến tiễn biệt Người lần cuối. Chị Thuận đọc những vần thơ chị mới viết, rất xúc cảm:

“Nhắm mắt lại. tiếng lòng thức đập

Cúi lạy Người. Nước mắt chứa chan

Dòng nước mắt mang dáng hình dân tộc

Niềm tự hào xen lẫn nhớ thương..”

Nhiều người dân xúc động thắp nhang, tiễn đưa Đại tướng.ảnh: Duy Chiến
Nhiều người dân xúc động thắp nhang, tiễn đưa Đại tướng.
ảnh: Duy Chiến.

Thiếu uý Dương Nguyên (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Là người sỹ quan trẻ được công tác trên tuyến đầu Tổ quốc, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều năm hoạt động cách mạng, chỉ huy các trân đánh lớn ở vùng biên giới, giải phóng quê hương, đất nước; anh nguyện phấn đấu, noi gương Đại tướng, hết lòng phục vụ quân đội, nhân dân.

“Tôi dõi theo cánh chim trời đang đưa Đại tướng về quê. Kính mong Đại tướng yên giấc ngàn thu”. Thiếu uý Dương Nguyên nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG