Nhà bất ngờ sập, đè chết sinh viên

Chiếc giường nơi nạn nhân nằm ngủ bị gạch đá đổ ập xuống
Chiếc giường nơi nạn nhân nằm ngủ bị gạch đá đổ ập xuống
TPO - Ngôi nhà hai tầng xây từ năm 1975 bất ngờ đổ sập, đè xuống căn nhà cho thuê trọ bên cạnh, khiến nam sinh viên đang nằm ngủ tử vong tại chỗ.

> Bình Dương: Lốc giật sập nhà Hội chợ thương mại
> Ấn Độ: Sập khách sạn, 25 người thương vong

Chiếc giường nơi nạn nhân nằm ngủ bị gạch đá đổ ập xuống
Chiếc giường nơi nạn nhân nằm ngủ bị gạch đá đổ ập xuống.

Vụ việc xảy ra hồi 5h hôm nay (9/7) tại dãy nhà ở và cho thuê trọ của mẹ con bà Nguyễn Thị Bình (khoảng 70 tuổi), Lê Ngọc Anh (sinh năm 1965, ở thôn Bầu, Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Nạn nhân là anh Trần Hữu Đại (sinh năm 1988, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa, đã có vợ và con 5 tháng tuổi), sinh viên ĐH Xây Dựng. Phòng trọ của Đại có 3 người, nhưng hai sinh viên khác đang về quê nghỉ hè, còn Đại ở lại vừa học vừa làm công nhân trong khu công nghiệp ở Kim Chung.

Căn nhà 2 tầng đổ sập của bà Nguyễn Thị Bình (mẹ ông Lê Ngọc Anh), nằm sát dãy nhà cho thuê trọ. Ông Anh ở ngôi nhà khác cách xa dãy nhà trọ.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, nguyên nhân được xác định do căn nhà 2 tầng của bà Bình xuống cấp, ảnh hưởng của trận mưa lớn đêm qua, nên sập vào sáng nay. Một phần tường của ngôi nhà đổ sang căn nhà trọ, đè lên chiếc giường nơi sinh viên Đại đang ngủ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bà Bình may mắn thoát chết khi nép trong chiếc giường.

Cơ quan chức năng đang làm thủ tục pháp y để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về quê mai táng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG