Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội

Dù mô hình nhà hàng toilet đã có mặt từ khá lâu trên thế giới nhưng chỉ tới gần đây, giới trẻ Hà Nội mới được trải nghiệm cảm giác thú vị: ngồi uống cà phê trong không gian nhà vệ sinh ở nhà hàng toilet đầu tiên tại Việt Nam.
Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội ảnh 1

Tọa lạc trên con phố Trần Thái Tông xinh xắn, cũng không quá cách xa khu trung tâm, ngay từ những ngày đầu mới khai trương, World Toilet Coffee đã thu hút rất đông bạn trẻ tới khám phá quán bởi phong cách độc đáo bậc nhất nơi đây.

Lấy cảm hứng chủ đạo là...toilet, những đồ trang trí cũng như đựng đồ ăn, đồ uống của quán đều là những phiên bản thu nhỏ của những vật dụng thường tìm thấy trong các khu nhà tắm như kệ rửa mặt, bồn tắm tới...bồn cầu và các "sản phẩm".

Quán có 3 tầng, bề ngang khá hẹp nên mỗi tầng chỉ có thể kê khoảng 3-4 bộ bàn ghế. Độc đáo ở chỗ bàn ghế cũng đều là những vật dụng mô phỏng thiết kế của toilet, như chiếc bàn hình bồn tắm, những chiếc ghế có hình 'bệ xí'.

Có điều chúng đều chỉ là dạng mô phỏng làm từ gỗ chứ không phải mang nguyên khối "hàng xịn" vào như phiên bản nhà hàng ở nhiều nước khác.

Tùy vào đánh giá, người thì cho rằng điều này khá phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt, phần còn lại hẳn có đôi chút hụt hẫng vì cảm giác thiếu "đã".

Dẫu vậy, dù mô hình này đã rất ăn nên làm ra trên thế giới, cũng không thể không dành lời khen tặng cho chủ quán vì đã đưa ý tưởng cực kì táo bạo này hiện thực hóa tại Việt Nam.

Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội ảnh 2
Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội ảnh 3

Bàn, ghế và các vật dụng trang trí đều ở dạng mô phỏng hình dạng...toilet

Nhưng khi bắt đầu gọi gọi đồ, điều ấn tượng đầu tiên với tôi không phải là những chiếc bàn chiếc ghế, bởi dạng mô phỏng dẫu sao cũng không gợi nhiều cảm giác mà là chiếc bồn cầu mini đặt hiên ngang trên bàn.

Thì ra đó chính là kệ đựng đồ ăn, mỗi món ăn sẽ được thiết kế vừa vặn đặt trên chiếc toilet thu nhỏ đó. Mọi đồ ăn, đồ uống khác đều được bày trong các "bệ xí" đủ kích cỡ, màu sắc trông khá...ngon mắt.

Mỗi bàn đều đặt thêm phiếu đánh giá để trưng cầu ý kiến khách hàng, đây cũng là một điểm được nhiều người đánh giá cao của World Toilet Coffee.

Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội ảnh 4

Đồ ăn, đồ uống được trình bày "xinh xắn"

Vì là nhắm tới đối tượng trẻ nên các món ở quán khá teen, giá cả phải chăng. Nhưng đồ ăn kèm cũng không có nhiều, chỉ có súp, salad, pizza và mì, humburger. Theo đánh giá của nhiều người, đồ ăn ở đây khá ngon, bởi các đầu bếp rất chịu khó nghiên cứu khẩu vị và thói quen của giới trẻ Việt để thuần vị món ăn. Tuy nhiên, chất lượng món ăn của quán không ổn định, bởi đồ ăn chế biến khá mất thời gian, hương vị lại không đồng đều.

Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội ảnh 5
 

Mì spaghetti đôi lần bị cứng, vị chua gắt. Bánh Pizza cỡ nhỏ thật sự rất...nhỏ, nên nhiều khi nướng bị quá khiến cả vỏ bánh lẫn lớp phomai đều dai quắt, khô cứng. Dầu vậy, chỉ cần khắc phục tình trạng phong độ "thất thường", thì đồ ăn cùng cách trình bày của quán có thể coi là khá ngon và hấp dẫn.

Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội ảnh 6
 

Đồ uống có phần phong phú hơn vì dù sao đây vẫn là một quán cà phê,có đầy đủ từ mojto, matcha, ice blended tới các thức uống cổ điển như cà phê, trà...Tất cả đều được đựng trong các vật dụng có hình bồn vệ sinh như các món ăn khác.

Tại đây có đồ uống rất đặc biệt tên gọi World Toilet Mojito vị chua chua, mát mát rất dễ chịu nhưng thật ra hương vị không quá khác biệt so với mojito pha chế thông thường.

Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội ảnh 7
Nhà hàng “bệ xí” đầu tiên ở Hà Nội ảnh 8

World Toilet Mojito

Để trải nghiệm một thứ mới mẻ, World Toilet Coffee hoàn toàn có thể là địa điểm lý tưởng dành cho bạn. Nhưng dù thế nào, tôi cũng khuyên bạn nên tập trung hoàn toàn vào đồ ăn, đừng "tưởng tượng" nhiều để cảm giác vị ngon miệng một cách trọn vẹn.

Địa chỉ: World Toilet Coffee - 26B Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo Depplus/MASK

Theo Theo Depplus/MASK
MỚI - NÓNG