Nhiều cá nhân, tổ chức đến với tác giả 'thư gửi mẹ'

Nhà báo Quang Long, đại diện báo Tiền phong tặng quà của báo và Qũi Hỗ trợ tài năng trẻ VN cho các em học sinh có tác phẩm xuất sắc. Ảnh: Sỹ Lực.
Nhà báo Quang Long, đại diện báo Tiền phong tặng quà của báo và Qũi Hỗ trợ tài năng trẻ VN cho các em học sinh có tác phẩm xuất sắc. Ảnh: Sỹ Lực.
TPO - Sau bài báo “Thư gửi mẹ, không chỉ là nước mắt” (Tiền Phong ngày 5/4), nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng cảm, tặng quà cho các em học sinh đạt giải, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Chiều 6/4, PV báo Tiền Phong trở lại trường THCS Diễn Kỷ. Tại đây, đại diện báo đã trao quà của báo và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cho các tác giả của các bức thư gửi mẹ gây xúc động dư luận, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Quà trao tặng cho Ngô Kiều Anh (đạt giải nhất cuộc thi học sinh lớp 7A – có bố và mẹ mất sớm, đang ở với bà nội 84 tuổi) là 4 triệu đồng; em Nguyễn Thị Thu Hằng (lớp 9A, có mẹ bị bệnh thận, mất cách đây 2 năm) 2 triệu đồng; em Mai Trường Sơn (lớp 8A, mẹ đi lấy chồng xa, em phải ở với bà ngoại) 2 triệu đồng.

Nhiều cá nhân, tổ chức đến với tác giả 'thư gửi mẹ' ảnh 1

Đoàn TN Sở Tài chính Nghệ An về Diễn Kỷ thăm, tặng quà bà cháu Ngô Kiều Anh.

Cô Nguyễn Quỳnh Liên - Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn sự quan tâm của báo Tiền Phong; Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và các nhà hảo tâm. “Các em là những học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nhưng đều vươn lên thành học sinh giỏi toàn diện. Sự quan tâm này sẽ động viên, khuyến khích các em tiếp tục vươn lên trong học tập, cuộc sống”, Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Kỷ cho biết.

Cô Quỳnh Liên cho biết thêm, bài báo “Thư gửi mẹ, không chỉ là nước mắt” của tác giả Quang Long đã tác động mạnh đến bạn đọc tại địa phương và nhiều vùng miền trên cả nước. “Các thầy cô trong trường là giám khảo chấm bài các em nhưng không cầm được nước mắt khi đọc bài báo, nhiều người không dám đọc hết. Các bức thư của các em được người dân quanh vùng phô tô, chuyền tay nhau đọc”.

Nhiều cá nhân, tổ chức đến với tác giả 'thư gửi mẹ' ảnh 2

Một góc nhà nghèo nàn của bà nội Ngô Kiều Anh (84 tuổi).

Hiện có nhiều tổ chức cá nhân tự đến trao quà, động viên các em. Một bác hàng xóm của Kiều Anh sau khi đọc báo đến tặng sữa, 100 nghìn đồng. Đại lý nội thất Nga Dũng, Shop Mộc tại xã Diễn Kỷ đến tặng quà, gồm quần áo và tiền mặt. Bà con tiểu thương chợ Vinh (Nghệ An) quyên góp quần áo gửi về trường. 

Nhiều học trò cũ của trường khắp mọi miền đất nước đã góp quà về cho nhà trường và các học sinh nghèo (anh Vũ Văn Giáp ở TP HCM đã hỗ trợ nhà trường 13 triệu đồng, Trần Thị Thanh Tâm ủng hộ nhà trường 10 triệu đồng...). Đoàn Thanh niên Sở Tài chính Nghệ An phối hợp với cán bộ công chức và đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An hỗ trợ 7,8 triệu đồng và hiện vật cho em Ngô Kiều Anh. Phòng Chính trị - Tổng Cty 36 (Bộ Quốc phòng) ủng hộ 4 triệu đồng cho 3 em Ngô Kiều Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng và Mai Trường Sơn.

Nhiều cá nhân, tổ chức đến với tác giả 'thư gửi mẹ' ảnh 3

Tác giả của những bức thư gửi mẹ và BGH Trường THCS Diễn Kỷ.

Nhà báo Quang Long- Trưởng ban đại diện báo Tiền phong tại Nghệ An cho biết: “Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá cuộc thi “Thư gửi mẹ” của nhà trường mang ý nghĩa nhân văn, có tính giáo dục cao. Hiện Báo Tiền phong và Sở GD-ĐT Nghệ An đang chuẩn bị các bước để tổ chức, nhân rộng cuộc thi ra toàn tỉnh để nhiều học sinh được tham gia. Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam cho biết sẽ trưng bày bức thư của em Ngô Kiều Anh”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.