Nhiều điểm trông giữ xe lúng túng với mũ bảo hiểm

Nhiều điểm trông giữ xe lúng túng với mũ bảo hiểm
Bốn ngày trước hạn bắt buộc đội mũ bảo hiểm (15/12), nhiều bãi giữ xe ở Hà Nội và TP HCM vẫn lúng túng với nhu cầu gửi mũ bảo hiểm của khách. Có nơi nhận giữ với giá 1.000-2.000 đồng, có nơi miễn phí nhưng mất... không chịu trách nhiệm.
Nhiều điểm trông giữ xe lúng túng với mũ bảo hiểm ảnh 1

Có rất ít nơi giữ xe nhận giữ mũ bảo hiểm như thế này. (Ảnh: Vnexpress)

Bãi trông xe bệnh viện Từ Dũ, quận 1, TP HCM gần một tháng nay treo biển giữ mũ bảo hiểm miễn phí nhưng người gửi vẫn phải tự treo trên xe theo hình thức tự giữ.

Nhân viên tại đây cho biết, bảng treo giữ miễn phí nhưng do số lượng quá đông nên không thể nào kiểm soát hết. Người trông xe chỉ hướng dẫn cho khách mở yên lên và móc mũ vào phía dưới. Sau đó nhà xe sẽ không chịu trách nhiệm nữa, kể cả trong trường hợp mũ bảo hiểm bị mất, vì đã hướng dẫn kỹ càng cách bảo quản.

Hệ thống siêu thị Co.op Mart cũng rất lúng túng khi "xử" mũ bảo hiểm của khách. Đại diện siêu thị cho biết, thiếu mặt bằng giữ mũ bảo hiểm nên không thể nhận trông được. Siêu thị đành cho phép khách tự bảo quản mũ bảo hiểm bằng cách cho vào túi ni lông niêm phong lại rồi cho vào xe đẩy mang luôn vào siêu thị đi mua sắm.

Các bãi giữ xe ở khu chung cư cũng gặp tình trạng tương tự. Ví dụ khi khách hay thậm chí người dân ở khu chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4, gửi xe ở bãi, đều được người trông giữ cho biết là cứ để mũ trên xe, mất hay còn là do "hên xui". Quán cà phê trên đường Hưng Phú quận 8, hay ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, đều không nhận giữ nón bảo hiểm cho khách.

Tuy nhiên, một số nơi cũng đã bắt đầu thấy được lợi nhuận từ việc trông giữ. Bãi giữ xe trường Đại học Mở bán công trên đường Võ Văn Tần có số lượng xe hằng ngày lên tới gần 700, bắt đầu nhận giữ mũ bảo hiểm cho sinh viên từ hơn một tuần nay. Anh Nguyễn Văn Tín, chủ bãi giữ xe ở đây nói: "Giá mỗi mũ 500 đồng, sinh viên nào có nhu cầu thì vào quầy đăng ký và luôn có người túc trực để hướng dẫn cho sinh viên".

Theo anh Tín, mấy ngày gần đây, số lượng người gửi mũ bảo hiểm đã tăng lên đáng kể, trung bình 40-50 mũ bảo hiểm thường xuyên có mặt trong quầy gửi.

Không chuyên nghiệp bằng nhưng bãi giữ xe góc Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tôn cũng dựng một cái giá treo bằng sắt kèm tấm bảng: "Nhận giữ mũ bảo hiểm với giá 500 đồng một chiếc". Nếu ai có nhu cầu gửi thì sẽ nhận được một thẻ giống như thẻ xe. Người trông giữ ở đây cho biết, trong một vài ngày tới chắc chắn nhu cầu gửi sẽ tăng cao, dịch vụ này cũng tăng giá lên.

Tuy nhiên, đây là bãi giữ xe ngoài trời, điểm gửi mũ bảo hiểm cũng không che chắn dù mưa hay nắng nên chất lượng dịch vụ kém.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng nay, tại Hà Nội, bên cạnh một số điểm nhận trông giữ mũ bảo hiểm như hàng Ngang, hàng Đào, chợ Đồng Xuân, bệnh viện Đống Đa, bệnh viện K, Bạch Mai...nhiều nơi vẫn hết sức lúng túng trong vấn đề giữ mũ bảo hiểm cho khách hàng.

Tại tuyến phố Nguyễn Xí, nơi nhiều học sinh, sinh viên tìm đến mua sách, nhưng dịch vụ trông mũ xe bảo hiểm tại đây chỉ xuất hiện buổi chiều.

Trước thắc mắc của nhiều khách hàng, chị Thanh, nhân viên trông giữ xe tại đây cho biết, ở điểm trông xe này chia làm 3 ca. Tuy nhiên chỉ có ca chiều mới dám nhận trông. "Vẫn biết trông 2.000 đồng một mũ ngon thật đấy, nhưng mất hoặc bị tráo biết đến bao giờ mới đền được cho khách", chị Thanh nói

Thay vì phải ghi vé cho những chiếc mũ bảo hiểm (giống ca chiều), chị Thanh và các nhân viên ca sáng chỉ khuyến cáo và hướng dẫn khách hàng của mình cài dây mũ cẩn thận vào trong cốp xe.

Theo một nhân viên trông giữ xe ở công viên Lê Nin, từ tháng 9 đến nay, khách đội mũ còn ít, họ còn có thể trông hộ. Đến15/12, nhân viên trông xe không thể kham nổi, vì mỗi ca chỉ có 1 người. "Nhiều lúc nhìn người dân vào công viên lẽo đẽo mang theo chiếc mũ bảo hiểm cũng thương họ. Tuy nhiên, ca trực chỉ có một mình chẳng dám giúp... Mình phải đền vài cái rồi, sợ lắm", chị này nói.

Một điểm chung của hầu hết các điểm trông giữ tại Hà Nội là vé xe chung với vé mũ. "Yên tâm đi, anh ghi trên yên xe có chữ mũ rồi. Xe to thế còn chẳng mất nữa là cái mũ. Mất anh đền", một nhân viên trông xe phường Hàng Đào trấn an khách.

Ngoài một số điểm trông xe tại Hà Nội như đền Bà Kiệu thu 2.000 đồng, phường Hàng Đào 1.000 đồng, đại học Kinh tế Quốc dân 1.000 đồng, chợ Đồng Xuân 2.000 đồng... thì một số siêu thị, trung tâm thương mại có dịch vụ trông giữ mũ miễn phí cho khách hàng.

Tại siêu thị Big C, Ban giám đốc vừa đưa một loạt các giá để trông mũ miễn phí cho khách hàng. Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc siêu thị cho biết, với 9 giá treo, trung tâm có thể đáp ứng gần 3.000 chiếc mũ. Bên cạnh đó, nếu nơi gửi mũ tầng 1 quá tải, trung tâm đã bố trí một phần của tầng 2 để khách hàng có thể gửi.

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có giá treo mũ giống big C. Tại viện Bạch Mai, viện K nhiều người vẫn phải chấp nhận để những chiếc mũ bảo hiểm dưới nền đất. "Mất tiền mà vẫn phải vứt lăn lóc dưới nền đất như một số bệnh viện quả thực hơi xót. Mũ tôi mua vài trăm nghìn chứ đâu phải mũ Tàu có giá vài chục ngàn..." chị Ngân, nhà ở quận Đống Đa chia sẻ.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG