Nhiều người chờ đón phi công Cường cập bờ

Người dân tập trung tại một quán nước ven đường đợi chờ tàu cứu hộ đưa phi công Cường cập bến.
Người dân tập trung tại một quán nước ven đường đợi chờ tàu cứu hộ đưa phi công Cường cập bến.
TPO - Từ khi máy bay Su 30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An, quân và dân cả nước mong ngóng tin tức về hai phi công từng ngày. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khẩn trương thực hiện. Từ khi nhận được thông tin phi công Nguyễn Hữu Cường được cứu sống, trên bờ hàng ngàn người dân Nghệ An túc trực chờ đón giây phút hồi hộp.

Một thành viên trong đội cứu hộ cập nhật thông tin trên bờ chia sẻ, “Sở chỉ huy tìm kiếm huy động tối đa lực lượng, triển khai trên mọi khu vực khả nghi, không bỏ sót từng chi tiết nhỏ nào. Thông tin về Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được ngư dân cứu sống như vỡ òa trong sự thấp thỏm chờ đợi của người dân”.

Tại TX Cửa Lò (Nghệ An), người dân tập trung về các quán nước ven đường chờ đợi đoàn tàu của lực lượng cứu hộ đưa Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường cập bờ. Trước đó, nguồn tin riêng của Tiền Phong nhận được, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi, phó phi đội trưởng, phi đội bay Su 30 – 30 MK2) được tàu cá mang số hiệu HT 20219 của anh Phạm Xuân Lê (trú tại xóm 4, xã Thạch Bằng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) phát hiện và vớt lên lúc 5 giờ sáng (ngày 15/6) trên vùng biển Nghệ An, gần Đảo Mắt. Sức khỏe của phi công Cường vẫn tốt, hiện đang được đưa vào cửa cảng Cửa Sót. Như vậy, một trong hai phi công mất tích đã được tìm thấy.

Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1952, trú tại cảng Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An) cho biết: “Sáng ngày 14/6, chúng tôi nghe báo, đài và được biết, có một máy bay quân sự gặp nạn, hai phi công trên máy bay đó mất tích. Suốt ngày tôi xem tin tức trên các báo, tôi rất muốn được nhìn thấy hai phi công này một lần”.

Trên các con đường thuộc TX Cửa Lò, thông tin về Phi công Cường trở thành chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện. Bỏ qua sự bon chen của cuộc sống, mọi người gần nhau hơn bên ly trà nhỏ. Ai ai cũng mong rằng, nhất định sẽ cứu sống được phi công thứ hai.

Tại cảng Cửa Hội (thuộc TX Cửa Lò) hôm nay nhộn nhịp hơn, tàu thuyền qua lại xuôi ngược, người dân chuyển sự chú ý về đây. Ông Phạm Văn Nam (SN 1950, trú phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò) cho biết: ”Từng là một anh bộ đội cụ Hồ, hơn ai hết, những cựu chiến binh như chúng tôi thấu hiểu sự gian nan, cực khổ của một quân nhân. Để mang lại bình yên cho đất nước thì phải có cả một đức hi sinh lớn lao. Đón các em trở lại bằng niềm tin của một người đồng đội”.

Nhiều người chờ đón phi công Cường cập bờ ảnh 1

Một chiến sỹ đóng quân tại Cảng Cửa Hội cho biết thêm: “Nhận được thông tin máy bay SU 30 gặp nạn, toàn bộ đơn vị cấp tốc nhận lệnh, sẵn sàng 24/24h để ứng cứu. Giờ đã tìm thấy được một đồng chí, chúng tôi trở nên phấn chấn hơn. Tất nhiên, phải có sự hỗ trợ của người dân, quân - dân một lòng thì chuyện gì cũng có thể thành công”.

Cũng trong sáng nay, PV Báo Tiền Phong tại Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện nhanh với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Phó phi đội trưởng, phi đội bay Su 30 – 30 MK2) qua điện thoại của ngư dân Lệ. Hiện sức khỏe của anh Cường đã dần hồi phục và sẽ được đơn vị cứu hộ đưa vào bờ trong ngày hôm nay (15/6).

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.