Ngoài 3 người tử vong, chó, mèo, gà vịt cũng chết hàng loạt vì khói lò gạch. |
Các nạn nhân gồm: Ông Nguyễn Văn Tý (SN 1954, ở Lai Sơn, Bắc Sơn), anh Vũ Văn Bình (SN 1969, ở Bình Giang, Hải Dương - em vợ ông Tý) và Nguyễn Văn Hợp (SN 1986, con trai ông Tý). Hai người bị hôn mê, sau khi được cấp cứu đã tỉnh lại là bà Vũ Thị Mùi (SN 1957, vợ ông Tý) và anh Nguyễn Văn Chung (con rể ông Tý).
Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 5 giờ sáng, phát hiện ông Tý nằm bất động cạnh lò gạch tỏa khói nghi ngút, do gia đình ông mới bắt đầu đốt từ tối qua, dưới chân ông Tý là anh Bình. Con trai ông Tý nằm bất động ở cửa ra vào, còn bà Mùi (vợ ông Tý) nằm dưới đất. Ngoài vườn, anh Nguyễn Văn Chung (con rể ông Tý) đang loạng choạng trong khói mù mịt.
Chó, mèo và gà vịt của gia đình ông Tý cũng chết hàng loạt. Các nạn nhân được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Song, 3 người đã tử vong do bị ngộ độc quá nặng.