Nhiều vụ chết đuối trong ngày

Nhiều vụ chết đuối trong ngày
TP - 13 giờ ngày 19/6, cháu Lê Văn Đức 12 tuổi, học sinh lớp sáu cùng em gái Lê Thị Thanh Mỹ, 10 tuổi, học sinh lớp 4 (xóm 8, Phú Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) bị chết đuối khi đi chăn bò.

Khi qua địa bàn xí nghiệp gạch đào hố lấy đất cạnh đường Hồ Chí Minh (nhưng không san lấp rào dậu tạo thành những hố nước quá sâu), cháu Mỹ trượt chân xuống. Cháu Lê Văn Đức lao theo cứu em nhưng không thành, cả hai cháu Đức và Mỹ đều bị chết đuối.

Ngày 19/6, khi đi làm thuê về, vợ chồng anh Từ Rũ và chị Nguyễn Thị Thương Nghiệp (tạm trú tại khu phố 1B, thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng) không thấy các con trong nhà.

Hai vợ chồng và láng giềng đổ xô đi tìm thì phát hiện cả ba anh em ruột là Từ Vinh Quang (hai tuổi), Từ Thị Thảo Nguyên (bốn tuổi) và Từ Hải Đăng (sáu tuổi) đã chết dưới cái ao gần nhà.

Đôi vợ chồng này vốn sinh sống tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), vừa lên Bảo Lâm làm thuê được vài ngày.

Chết vì thách đố bơi qua sông

Lúc 13 giờ  ngày 19/6, Nguyễn Hữu Cao Trí (SN 1987), ngụ tại KP 2, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai và Nguyễn Tiến Hưng cùng ba người bạn rủ nhau đến nhậu tại quán bên bờ sông Đồng Nai.

Trong lúc nhậu, Hưng và Trí thách đố nhau bơi qua sông Đồng Nai. Bơi được một đoạn, Trí bị nước cuốn trôi, hiện chưa tìm được xác.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.