Nhộm nhoạm chợ Viềng

Nạn đỏ đen vẫn xuất hiện ở chợ Viềng Nam Giang
Nạn đỏ đen vẫn xuất hiện ở chợ Viềng Nam Giang
TP - Cùng chợ Viềng Phủ Dày, chợ Viềng Nam Giang (Nam Trực, Nam Định) thu hút đông đảo khách tứ phương về đi lễ, cầu may. Cảnh nhộm nhoạm, chặt chém lại tiếp tục diễn ra.

> Chợ Viềng một thoáng đìu hiu

Đêm mồng 7 rạng ngày 8 tháng Giêng Nhâm Thìn (ngày 29 và 30-1), bắt đầu phiên chợ Viềng Nam Giang.

Con đường vào khu vực diễn ra họp chợ bùn lầy, đọng nước.

Lượng người đến Viềng Nam Giang ít hơn năm trước. Mưa, rét nên người đến chợ cũng muộn hơn. Tầm 8 giờ, chợ vẫn đìu hiu. Gần trưa khi lượng người đổ về đông hơn cũng là lúc cảnh nhộn nhạo diễn ra.

Các lối đi ùn tắc chỉ vì người dân tránh vũng lầy. Nhiều gian hàng bên đường bị khách giẫm đạp. Những người bán hàng rong tự phát cũng bày hàng ra chắn nhiều lối đi.

Nhiều nhà còn trưng biển trông xe to đùng ra ngay gần giữa lòng đường. Quán cà phê, tiệm cầm đồ cũng tận dụng diện tích nhỏ hẹp để trông giữ xe.

Vé số xả trắng một góc chợ Ảnh: Mai Xuân Tùng
Vé số xả trắng một góc chợ. Ảnh: Mai Xuân Tùng.

Càng gần chợ, giá coi xe càng vô tội vạ và “không mặc cả”: 20.000 – 40.000 đồng/xe máy; 100.000 đồng/ô tô.

Những sản phẩm mang tính mua may bán rủi như bát đĩa, mâm đồng,… tăng gấp hai gấp ba lần so với năm trước. Một chiếc chậu đồng thau bị hét giá 1 triệu; đĩa trúc giả cổ cũng được thét giá 100.000 đồng…

Nặng tính thương mại hơn là kiểu trao đổi mang tính may rủi truyền thống, tại chợ Viềng xuất hiện những “cò mồi” đồ cổ. Không ít du khách mắc lừa xách đồ “lởm” về.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG