Nhốt con trai khổ chủ rồi phá két sắt cuỗm đi gần 230 triệu đồng

Khổ chủ bên chiếc két sắt bị đục phá.
Khổ chủ bên chiếc két sắt bị đục phá.
TPO - Trong lúc người lớn vắng nhà, kẻ trộm đã đột nhập, nhốt con trai của khổ chủ trong phòng ngủ rồi phá két sắt cuỗm gần 230 triệu đồng.

Ngày 8/7, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đang triển khai lực lượng ráo riết truy tìm thủ phạm đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Canh (44 tuổi, trú tại thôn 3, xã Mê Linh, Lâm Hà) để phá két sắt lấy trộm tiền.

Chủ nhà khai báo sáng ngày 3/7, ông đi thăm vườn cà phê. Vợ ông là Nguyễn Thị Thúy đã đưa con lên thành phố Đà Lạt tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 từ mấy hôm trước. Trong nhà chỉ còn cậu con trai Nguyễn Huy P gần 16 tuổi.

 Trưa hôm đó, kẻ gian đã đột nhập vào nhà, lấy dây điện cột chặt cánh cửa phòng ngủ của P vào một thanh gỗ. Sau đó, khiêng chiếc két sắt nặng khoảng 200 kg từ phòng của gia chủ vào nhà kho rồi dùng dao, búa đục phá két sắt cuỗm gần 230 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, ông Canh về nhà thì nghe tiếng kêu cứu của con trai trong phòng ngủ. Giải thoát cho con trai rồi đi kiểm tra quanh nhà, ông Canh phát hiện chiếc két sắt đã bị đục phá, toàn bộ số tiền bên trong bị mất sạch, còn giấy tờ bị vứt vương vãi khắp nơi.

Vụ việc được cấp báo cho cơ quan chức năng. Công an xã Mê Linh và Công an huyện Lâm Hà nhanh chóng đến hiện trường lập biên bản vụ việc, tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm.

MỚI - NÓNG