Những 'bóng hồng' điều tiết giao thông ở Hà Nội

TPO - Đằng sau vẻ ngoài nữ tính của các ‘bóng hồng’ CSGT là một ‘tinh thần thép’, là sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ.  

Đã hơn 2 năm kể từ ngày các ‘bóng hồng’ cảnh sát chính thức tham gia lực lượng điều khiển giao thông tại các ngã tư Thủ đô. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu rằng để hoàn thành công việc đó, các cô gái đã phải cố gắng rèn luyện cực khổ như thế nào.

Những 'bóng hồng' điều tiết giao thông ở Hà Nội ảnh 1 Nữ cảnh sát giao thông Nguyễn Kim Anh khi làm nhiệm vụ.

Thượng sĩ Nguyễn Kim Anh (23 tuổi) – Đội CSGT số 2 (CA TP Hà Nội) chia sẻ, ngày đầu ra đứng bục tham gia điều khiển giao thông, cô không tránh khỏi bỡ ngỡ. "Để hoàn thành nhiệm vụ, các chị em trong tổ đã tự tập với nhau và nhờ các chiến sĩ CSGT nam hướng dẫn. Phải tập rất kỹ để khi thực hiện nhiệm vụ trên thực địa không xảy ra sai sót,” Kim Anh chia sẻ.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội CSGT số 2, cũng dành lời khen ngợi tới các nữ CSGT của đội mình. “Ở các nữ CSGT vừa có sự rắn rỏi, cương quyết nhưng vừa có sự linh hoạt, mềm mại trong giải quyết công việc mà không phải nam CSGT nào cũng có được."

Những 'bóng hồng' điều tiết giao thông ở Hà Nội ảnh 2

Trịnh Thị Lan Anh đang điều khiển giao thông.

Trung úy Trịnh Thị Lan Anh (SN 1988) sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân với tấm bằng loại Khá đã được phân công làm việc tại Đội CSGT số 7 (CA TP Hà Nội).

Lan Anh thường điều khiển giao thông tại nút Văn Phú – Lê Trọng Tấn. Điều đáng nhớ nhất của cô trong những ngày đầu đứng bục là ánh mắt lạ lẫm của người dân.

Những 'bóng hồng' điều tiết giao thông ở Hà Nội ảnh 3

Nhiều người dân đã dần quen với hình ảnh nữ CSGT đứng trên bục.

Kể lại những ngày đầu "xuống đường", Lan Anh tỏ ra rất xúc động khi nhớ lại sự động viên, quan tâm của nhiều người dân dành cho các nữ chiến sĩ.

“Trời mùa đông, 7h sáng chúng tôi đã phải đứng trên bục giao thông. Nhiều cô, chú đi qua vẫn hỏi han: “Trời có rét không?”, “Cháu đứng thế này có vất vả không?”. Hay các cháu nhỏ được bố mẹ chở qua chào rất to: “Cháu chào cô công an!”. Sự quan tâm đó giúp tôi ấm lòng và yêu công việc hơn.”

Sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng nghiệp, người thân và tình cảm của người dân tiếp thêm động lực để những nữ cảnh sát giao thông hoàn thành công việc của mình.

Trung tá Lê Văn Tiến - Đội trưởng Đội CSGT số 7 chia sẻ: "Khi phụ nữ làm CSGT, họ luôn phải nỗ lực, gồng mình nhiều hơn nam giới để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa chăm sóc tốt gia đình. Anh em chúng tôi vẫn thường xuyên dặn nhau là phải giúp đỡ các chị em"

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.