Những ca cấp cứu 'lạ' trong tết

Những ca cấp cứu 'lạ' trong tết
Bưng trái dưa hấu trên bàn thờ xuống, nhấm nháp vài con tôm khô cũng vào bệnh viện. Đã lột vỏ hạt dưa đưa cho bé, vậy mà bé ngạt thở. Rồi một ông tiếp khách uống 20 lon bia nên đột quị.

Ba ngày tết đã qua, khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân đông hơn cả ngày thường. Có lẽ vì quá vui với ngày tết, nhiều người sơ ý đã mắc bệnh không đáng có, hay để bệnh có sẵn trong người trỗi dậy.

Dưới đây là một số ca cấp cứu ở TP.HCM.

Mồng 1 tết

Một người 66 tuổi, nhà ở quận 1, vào viện lúc 7 giờ, trong tình trạng đầu có vết thương rách da vùng trán dài 3cm. Sáng sớm, ông bưng trái dưa hấu từ bàn thờ xuống, do trái dưa khá nặng và bàn thờ trên cao phải bắc ghế đứng, ông mất thăng bằng té đập vùng trán vào cạnh bàn. Kết quả phải khâu ba mũi.

Lúc 9g30, khoa cấp cứu tiếp nhận một bé gái 2 tuổi, nhà ở quận Tân Bình, vào viện trong tình trạng khó thở do có hạt dưa mắc kẹt trong mũi phải.

Dì bé đã cắn vỏ hạt dưa rồi đưa bé ăn, nhưng do quá hiếu động bé không đưa vào miệng mà cho thẳng vào lỗ mũi bên phải gây nghẹt mũi rồi khó thở. Bé được xử trí kịp thời lấy hạt dưa ra khỏi mũi.

Người lớn sơ suất, trẻ em chịu

Những ca cấp cứu 'lạ' trong tết ảnh 1

Bác sĩ Kim Ngân, Bệnh viện Nhi Đồng 2, khám bệnh cho bé trai 19 tháng tuổi uống nhầm dầu hôi - Ảnh: L.TH.H.

23g mồng 1 tết, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM có bốn bệnh nhi đang nằm điều trị. Bác sĩ Bùi Văn Đỡ - phó khoa cấp cứu - cho biết chỉ trong nửa ngày khoa đã tiếp nhận cấp cứu 18 bệnh nhi.

Trong đó có ba bé bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (một ca phải mổ cấp cứu); một bé 19 tháng tuổi uống nhầm dầu hôi do người nhà đựng trong chai nước suối.

Cùng thời gian đó, tại khoa phỏng chỉnh hình Bệnh viện Nhi Đồng 1, có chín bệnh nhi bị phỏng rất nặng. Tiếng trẻ con đau đớn la khóc váng cả phòng.

Điều dưỡng Thúy Hồng, Thái Bình nói nhiều khi chỉ vì một sơ suất, bất cẩn của người lớn mà để lại hậu quả vô cùng thương tâm cho trẻ. 

Theo L.Th.Hà
Tuổi Trẻ

Bệnh nhân nữ 27 tuổi, nhà ở quận Tân Phú, vào viện lúc 13g30 trong tình trạng sưng húp hai mí mắt, nổi mề đay toàn thân, rất ngứa, cảm giác khó thở, nặng ngực.

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với tôm cua, ăn vào là nổi mề đay. Lúc trưa nhậu cùng nhiều người bạn, do uống bia nhiều nên quên mình bị dị ứng với tôm cua. Do đó khi đã ngà ngà liền nhấm vài con tôm khô, sau một giờ thì nổi mề đay toàn thân.

Mồng 2 tết

Một bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đến VN chơi tết. Lúc 18g ông đi bộ cùng một người Việt băng ngang qua đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, bị một thanh niên chạy xe gắn máy tông vào làm té đập đầu. Sau khi té vào khoa cấp cứu. Kết quả chụp phim CT: ông bị chấn thương sọ não khá nặng, tụ máu dưới màng cứng.

Một người đàn ông 53 tuổi, nhà ở quận Tân Phú, vào viện vì đột ngột yếu nửa người bên phải, méo miệng và không nói được. Từ sáng đến trưa ông nhậu tiếp khách liên tục.

Dù đã được khuyến cáo không nên uống bia nhiều đối với người cao huyết áp vì có thể làm tăng huyết áp nhưng ông vẫn uống.

Sau khi uống đến lon bia thứ 20 là than nhức đầu nhiều rồi đi nghỉ. 15 phút sau thì yếu nửa người bên phải, miệng nói khó phải vào viện. Tại khoa, huyết áp ông cao đến 200/110mmHg, do huyết áp cao không được điều trị kịp thời đã gây cho ông bị tai biến mạch máu não.

Có khá nhiều bệnh nhân bị tào tháo rượt trong dịp tết, chủ yếu là thức ăn sống, thức ăn thiu do để lâu hay bảo quản không tốt, hoặc chiên lại đồ ăn cũ đã để nhiều ngày. Có bệnh nhân nhẹ chỉ cấp cứu một thời gian ngắn là về trong ngày. Có bệnh nhân bị rất nặng, tiêu chảy mất nước nhiều lần, gây choáng do mất nước làm tụt huyết áp và phải nằm viện.

Mồng 3 tết

Bé trai 3 tuổi, ở quận Gò Vấp, nhập viện vì sốt cao gây co giật. Buổi tối mẹ bé đi chúc tết, ba bé ở nhà nhậu với khách. Do bé sốt từ sáng, mẹ bé đã cho con uống thuốc hạ sốt, thấy con hạ sốt nên mẹ yên tâm giao bé cho ba và chị bé trông.

Lúc 21 giờ bé lại sốt cao hơn và đột ngột co giật khắp người, chị bé thấy hoảng gọi ba đưa bé đi cấp cứu. Vào viện bé sốt 40 độ, được xử trí lau mát tích cực và nhét thuốc hạ sốt vào hậu môn để tránh co giật lần hai.

Một người đàn ông 65 tuổi nhà ở Tân Bình nhập viện trong tình trạng đau ngực trái nhiều, vã mồ hôi, da xanh, mạch chậm, tay chân lạnh. Ông được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Ông đau ngực trái từ ngày 30 tết, lúc đó cơn đau chỉ kéo dài vài phút là hết, đến ngày mồng 1 và mồng 2 đau nhiều hơn, đau từng cơn và thời gian đau kéo dài hơn 10-20 phút.

Ông có uống thuốc dãn vành thấy có lúc bớt đau, có lúc không đỡ đau, đến mồng 3 là đau nhiều chịu không nổi mới nhập viện. Nếu ông vào viện từ ngày 30 tết thì có thể tránh được nhồi máu cơ tim, nhưng tết đến ông ngại nhập viện, thích ở nhà đón tết với con cháu.

Theo BS Trần Mạnh Hà
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.