Những con tàu no tết Hoàng Sa, Trường Sa

Niềm vui trên con tàu ăm ắp lộc biển sau hành trình đánh bắt xuyên Tết của ông Bổn
Niềm vui trên con tàu ăm ắp lộc biển sau hành trình đánh bắt xuyên Tết của ông Bổn
TP - Đón Tết giữa ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa, hàng loạt tàu thuyền ngư dân miền Trung cập bờ ăm ắp cá ngừ, mực, hải sản.

Mẻ lưới 1,5 tấn cá

Những ngày đầu Xuân, tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang (Sơn Trà) lớn nhất Đà Nẵng tấp nập tàu thuyền cập bờ, xuất bến. Từ xa, con tàu BĐ 95863 chầm chậm xé nước tìm nơi neo đậu. Mạn tàu mấp mé mực nước. Chủ tàu Nguyễn Bổn (49 tuổi, An Thái, thị trấn Tam Quang, Hoài Nhơn, Bình Định) cùng cánh bạn tàu mừng ra mặt: “Trúng lớn!”. Chưa kịp xả hàng xuất bán, nhưng ước đạt hơn 6 tấn. Những chuyến biển trong năm, may lắm cũng chỉ trên dưới 1 tấn là tàu đã có lời.

Xuất cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) ngày 19 tháng Chạp, tàu BĐ 95863 trực chỉ ngư trường truyền thống. Anh Bổn với kinh nghiệm 25 theo nghề biển, thông thạo hầu hết luồng lạch, “tọa độ vàng”.

Đêm 30, anh cho tàu hướng về phía vùng biển Hoàng Sa, trong đèn cao áp sáng rực cả một điểm biển. Hơn chục bạn tàu nhanh chóng thả đều những sải lưới dài, sâu đến 70 sải tay. Anh Bổn điều khiển tàu chạy thành một vòng tròn quây cả. Hơn 2 tiếng đồng hồ, công việc bủa lưới xong. Cả tàu chờ đợi thời khắc Giao thừa, liên hoan bằng bánh kẹo, một chút bia và rượu nhẹ.

“Thời khắc chuyển giao sang năm mới, lại được ở trên vùng biển truyền thống, chủ quyền dân tộc, dù không được kề cận gia đình, nhưng ai cũng cảm nhận được sự ấm cùng, sẻ chia, đoàn kết”, anh Bổn nói.

Mọi người cùng thắp nén nhang lên bàn thờ được trang hoàng trên tàu. Anh Bổn kể: sáng mồng 1, mọi người “khai xuân” ra kéo lưới. Chiếc lưới kéo vẹo về phía biển. Biết gặp luồng lạch cá, anh Bổn tăng hết tốc lực để tăng sức kéo. Bình thường, việc kéo lưới chỉ mất vài ba tiếng, nhưng chuyến mở hàng đầu năm, cả tàu mất gần 7 tiếng đồng hồ.

“1,5 tấn cá. Chưa bao giờ tôi thấy cá nhảy loạn trong lưới, lấp lánh phản quang dưới mặt trời như màn bạc vậy”, anh Bổn sung sướng. Ăn Tết trên biển gần chục năm nay, nhưng theo anh Bổn chưa năm nào tàu trúng lớn như thế.

Những con tàu no tết Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 1

Lộc biển cá ngừ nơi thủ phủ cá ngừ lớn nhất nước. ảnh: Nguyễn Huy - Văn Tài

Hơn 2.000 lít dầu, cùng hàng ngàn đá cây, lương thực, thực phẩm, mỗi chuyến đi biển, con tàu của anh Bổn ngốn gần 100 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi), ngư dân trên tàu bảo: Cả năm rồi, tàu đi gần chục chuyến, 2 chuyến hòa vốn, 4 lỗ, còn lại vài chuyến có lời lãi chút đỉnh. Chuyến mở hàng này là trúng quả nhất. Đúng là lộc biển. Trừ phí tổn, mỗi bạn tàu cầm về “tiêu tết muộn” với gia đình 11-12 triệu đồng. Con số này với chủ tàu gấp 4-5 lần.

Theo Sở NN&PTNN Phú Yên, hiện địa phương có hơn 7.000 tàu cá, trong đó có 1.050 tàu công suất từ 90CV (mã lực) trở lên, chủ yếu là câu cá ngừ đại dương, với năng suất bình quân hàng năm từ 5.000 - 6.000 tấn ở vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa. Từ ngày 5/2 ( tức ngày mùng 6 tháng Giêng) đến nay, tại cảng cá phường 6 và phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), 77 tàu cá đã mở biển, hướng ra quần đảo Trường Sa đánh bắt cá ngừ đại dương.

Cạnh tàu anh Bổn, hàng loạt tàu Bình Định, Quảng Ngãi tấp nập chờ xả hàng. Chủ tàu QNg 90873 TS Nguyễn Sơn (Bình Sơn, Quảng Ngãi) hồ hởi cho biết, sau gần 20 ngày đánh bắt xuyên Tết, tàu thu về 4 tấn cá, mực, hải sản các loại.

Mặc dù giá cá có giảm nhưng các bạn tàu vẫn chia nhau 8 triệu đồng/ người về quê sau Tết. Ông Ngô Văn Cát, Phó ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho hay: Khác hẳn với khí thế trước Tết, hiện mỗi ngày có 30-40 tàu cá cập bờ, với tổng sản lượng lên đến hàng chục tấn các loại. Đáng kể, phần lớn tàu thuyền vươn khơi xuyên Tết khai thác hiệu quả, đạt sản lượng cao với những loại cá mực có giá trị, như: cá ngừ, cá thu, mực, cá cu...

Nhộn nhịp "thủ phủ" cá ngừ

Sáng sớm, cảng cá phường 6 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã rộn rã. Con tàu PY 92692TS của ông Lê Văn Lai (trú ở khu phố Lê Duẩn, phường 6) chất đầy 2 khoang chứa, với 2 tấn cá ngừ. Giá loại cá ngừ hiện đạt 140-150.000 đồng/kg, ông Lai nhẩm tính: Trừ phí tổn hơn 180 triệu đồng, cả tàu lãi gần 100 triệu đồng.

Cùng cập bến với tàu ông Lai, tàu PY 96044TS của ông Nguyễn Văn Dũng (TP Tuy Hòa), đánh bắt được khoảng 1 tấn cá ngừ đại dương và nhiều loại hải sản khác. Theo các ngư dân, trừ chi phí đi biển, tàu ông lãi hơn 50 triệu đồng.

Những con tàu no tết Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 2

Photo: ..

 

Hàng trăm con cá ngừ “khủng” được khuân lên bờ, tưởng chừng quá sức khiêng của hai người thợ khỏe. Theo các ngư dân, cá ngừ to, đều, tươi có giá cao. Ông Lê Đức Tuyến, chủ tàu cá tàu cá PY 90035TS công suất 165CV, cùng 9 lao động tất tả công đoạn mở biển trở lại sau những chuyến biển thành công trước Tết.

Ông Tuyến đi hai chuyến biển đánh bắt xa bờ liên tiếp trước Tết. Chuyến đầu thu được 29 con cá ngừ, trọng lượng 1,3 tấn, lãi 80 triệu đồng. Chuyến sau được 45 con, trọng lượng 1,8 tấn, lãi hơn 120 triệu đồng, mỗi người đi bạn được chia 10 triệu đồng. “Mặc dù còn Tết, nhưng chúng tôi vẫn ra khơi và hy vọng chuyến đi biển ở vùng biển Trường Sa này sẽ đạt sản lượng đánh bắt cao như mọi khi, nhằm lấy lộc biển đầu năm mới”, ông Tuyến nhấn mạnh.

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Phó Trạm Kiểm soát Đà Rằng, ngoài khơi hiện còn 11 tàu câu cá ngừ đang trên đường về bến. Gần bờ, các tàu công suất nhỏ cũng tấp nập ra vào cửa biển Đà Diễn đánh bắt các loại cá nhỏ cho thu nhập cao. “Đầu năm, cá nục, sòng, đỏng, giò, liệt xuất hiện dày ở khu vực cách cửa biển Đà Diễn từ 1 đến 5 hải lý”, một ngư dân cho biết.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 cho hay, tính từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Nguyên đán có gần 100 tàu câu cá ngừ cập bến phường 6 và phường Phú Đông, TP Tuy Hòa mang theo hàng trăm tấn cá. Trong đó, phần lớn tàu cá đánh bắt xa bờ có lãi từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Các tàu nhỏ đánh bắt gần bờ trong ngày cũng lãi từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Nhiều tàu cá cải hoán, đồng loạt ra khơi

Ngay sau Tết, hàng nghìn tàu khai thác xa bờ tỉnh Bến Tre đã ra khơi cho chuyến đánh bắt đầu năm.

Sau một vụ biển trúng mùa, trúng giá, ngư dân tiếp tục đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá. Chủ tịch UBND xã An Thủy (Ba Tri, Bến Tre) ông Trần Nguyên Phấn, cho biết hầu hết ngư dân đã khởi hành cho chuyến đánh bắt xa bờ đầu năm mới.

Ông Phấn cũng cho biết thêm các tháng cuối năm 2013, hầu hết các chủ tàu đều trúng mùa, trúng giá, đặc biệt là các tàu cào đôi, hiện hàng chục chiếc tàu đang được ngư dân đóng mới, cải hoán để chuẩn bị ra khơi.

Chủ tịch xã Bình Thắng (Bình Đại, Bến Tre) ông Đào Văn Lộc, cho biết các ngày mùng 4, mùng 6, và mùng 9 Tết được ngư dân chọn để khởi hành cho chuyến đánh bắt đầu năm.

Năm nay, cả xã đăng kí đóng mới gần 30 chiếc tàu (công suất khoảng 1.000 CV/chiếc) và đã hạ thủy được 16 chiếc ngay sau tết.

Nhờ các tháng cuối năm 2013 trúng mùa, trúng giá nên ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá cho vụ biển đầu năm mới.

* Sáng 8/2, ông Phạm Văn Phúc ở cồn Bà Hòa thuộc xã Bình Thạnh (Châu Thành, An Giang), đánh lưới trên sông Hậu được con cá bông lau nặng 4,9 kg, bán 980.000 đồng.

Cũng trên sông Hậu, ngày 4/2, ông Phúc đánh lưới được con cá hô nặng 7,7 kg và con cá sửu 9 kg, bán gần 2 triệu đồng.

Từ trước Tết đến nay, nhiều ngư dân đánh lưới trên sông Hậu, đoạn cồn Bà Hòa và vàm Chắc Cà Đao (Châu Thành, An Giang) đã bắt được nhiều cá bông lau và cá hô to, bán tiền triệu. Ở hai đoạn sông này có 50 - 60 xuồng đánh cá, đêm nào cũng có 20 - 30 xuồng bắt được cá bông lau từ 4 đến 8 kg.

Đức Thịnh - Ngọc Duyên

MỚI - NÓNG