Sau khi theo dõi xong buổi tường thuật trực tiếp trận đấu chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều nhóm bạn trẻ đã tự giác chung tay dọn sạch rác được nhiều người khác xả ra trước đó trên tuyến phố này. Không ai bảo ai, nhiều bạn trẻ trong trang phục cờ đỏ sao vàng, đầu thắt băng-đô “Việt Nam vô địch” đã không ngại ngần thu gom, nhặt nhạnh rác rến được “ai đó” xả ra. Các bạn gom và dồn thành đống trước khi “tập kết” vào thùng rác đặt trên tuyến phố Nguyễn Huệ. Những hình ảnh đẹp đó đã thực sự lan tỏa lập tức khi có nhiều bạn trẻ khác cùng chung tay nhặt rác trên tuyến phố này.
Cô bạn này đã "tiên phong" thể hiện hành động đẹp khi trong giờ nghỉ giải lao của hai đội đã một mình nhặt rác. Mặc cho chai nước ngọt bắn vào giày trắng, cô vẫn không ngại làm tiếp công việc của mình. Ngay sau đó nhiều người khác đã cùng cô thu gom bớt rác trên tuyến phố đi bộ
Chỉ khoảng 30 phút sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, gần như cả tuyến phố này không còn vương vãi rác - thay vào đó là một con phố sạch sẽ, gọn gàng - trái ngược hoàn toàn với hình ảnh gần một tháng trước trong ngày tham gia lễ hội chào năm mới 2018 cũng tại chính nơi này.
Nhờ đó, đông đảo người dân và du khách đã có được không gian thoáng đãng, sạch sẽ để cùng chung vui với nhau cho dù đội tuyển của chúng ta không thể đoạt ngôi vô địch, bởi trong lòng người hâm mộ họ đã thật sự vô địch từ lâu rồi.