Những khu tái định cư “bơi” giữa mùa mưa bão

Những khu tái định cư “bơi” giữa mùa mưa bão
TP - Tháng 10, theo lẽ tự nhiên, Thừa Thiên- Huế lại bắt đầu mùa mưa bão khắc nghiệt. Bão lụt cận kề, nhưng hàng chục ngôi nhà thuộc chương trình tái định cư (TĐC) dân vạn đò, dân thủy diện vẫn ngổn ngang, dang dở.
Những khu tái định cư “bơi” giữa mùa mưa bão ảnh 1
Nhà xây “trái mùa”, tiền hỗ trợ tái định cư vẫn chưa được cấp

Đất ở bố trí chậm, kinh phí hỗ trợ TĐC chưa giải ngân, người dân vạn đò phải đỏ mắt xoay tiền làm nhà, thấp thỏm âu lo mưa bão bất ngờ ập đến.

À ơi... san lấp mặt bằng

Những ngày gần đây, nỗi lo mưa bão đột ngột “cướp” mất ngôi nhà mới chưa một lần dọn về sinh sống đang bao trùm lên nhiều khu TĐC dân vạn đò còn dở dang tại Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền...

Khoát tay về phía căn nhà đang xây dở, ông Trần Chiến-xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang- tỏ vẻ sốt ruột: “Mấy hôm rồi, nhà tui xây nửa chừng thì phải ngưng vì mưa to gió lớn từ cơn bão số 7. Xi măng, vôi vữa suýt bị nước nuốt chửng. Giá mà có đất sớm để xây xong nhà trước mùa bão, dân tụi tui đỡ lo biết mấy”.

Theo người dân Phú Mỹ, mặc dù chính quyền huyện Phú Vang và xã luôn quan tâm chỉ đạo sớm tổ chức TĐC cho dân thủy diện, nhưng do công tác san lấp mặt bằng ì ạch, máy móc thường xuyên hỏng hóc, đường sá ách tắc khá lâu, nên tiến độ xây nhà ở bị chậm.

Lãnh đạo xã Phú Mỹ xác nhận, việc san lấp mặt bằng khu TĐC rộng 4.000m2 (làm nơi ở cho 16 hộ vạn đò) được người dân “thầu” lại từ một Cty xây dựng.

Thực trạng “thầu phụ” san lấp mặt bằng những khu TĐC vạn đò nhỏ hẹp không chỉ xảy ra ở Phú Mỹ. Tại xã Phú Thuận, cán bộ địa phương khẳng định, công tác san lấp mặt bằng TĐC cũng do “bê phẩy” đảm trách vì nhà thầu chính thiếu kinh nghiệm, thi công ì ạch.

Hiện tại, việc san lấp mặt bằng khu định cư vạn đò (rộng 3,2 ha) tại xã Phú Thuận đã qua hơn một tháng triển khai, nhưng diện tích san lấp chỉ mới “nhỏ giọt” hơn 5%, chưa có ngôi nhà mới nào của 30 hộ vạn đò nằm trong kế hoạch TĐC năm 2008 được xây dựng.

Ông Hoàng Lịch - Giám đốc Ban Đầu tư - Xây dựng huyện Phú Vang- giải thích, dân vạn đò lên bờ làm nhà TĐC cập rập trước mùa mưa bão, một phần là do tỉnh chậm thông báo các hạng mục công trình, dự án đầu tư.

Những khu tái định cư “bơi” giữa mùa mưa bão ảnh 2

Nhà chưa cất xong, người dân Quảng Phú đang sống mạo hiểm trong những mui thuyền như thế này giữa mùa mưa bão

Hụt hơi chờ “bơm” tiền hỗ trợ

Những hộ diện định canh định cư (ĐCĐC) vùng đầm phá Thừa Thiên-Huế năm 2008 được hỗ trợ từ 100 - 140m2 đất, kèm 14,5 triệu đồng từ nguồn qũy xóa nhà tạm của UBMTTQ tỉnh và 4,5 triệu đồng chế độ ĐCĐC.

Tuy nhiên, từ vài tháng nay, người dân vạn đò một số nơi vẫn làm nhà trong điều kiện thiếu thốn, nợ nần hoặc bằng nguồn tiền chắt bóp ít ỏi. Tại các khu TĐC vạn đò xã Phú An, Phú Mỹ, Quảng Phú, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe người dân than vãn vấn đề chậm nhận tiền hỗ trợ khi nhà mới đã xây dang dở.

Nhà cửa xây cất trong mùa mưa bão từng ngày đối diện với nhiều rủi ro, dễ thất thoát vật liệu, thuê mướn nhân công khó khăn. Cạn tiền làm nhà, nhiều hộ đã ngưng xây dựng hoặc dựng nhà chồ sống tạm trên lô đất vừa được cấp.

Anh Nguyễn Văn Chờ - trú xã Phú Mỹ - tỏ vẻ thất vọng: “Chính quyền xã quan tâm bảo lãnh cho chúng tôi mua nợ tiền VLXD, nhưng vì chậm thanh toán tiền, nên chủ các đại lý chỉ cung cấp nhỏ giọt, thậm chí từ chối. Nhà cửa xây dựng kiểu này không biết bao giờ mới xong”.

Hộ anh Nguyễn Văn Thành tuy làm xong nhà mới sớm nhất tại khu TĐC Phú Mỹ, nhưng do các khoản kinh phí hỗ trợ ĐCĐC chưa có, nhà cửa vẫn bốn bề trống trải. Anh Thành chưa thể xoay đâu ra tiền để đóng tạm vài tấm cửa, lợp thêm mái hiên che chắn gió mưa.

Bán cả đò thuyền để “mua” đất tái định cư

Anh Lê Văn Thạnh - dân vạn đò xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền - than thở: “Cách đây hai tháng, lãnh đạo các ngành chức năng hứa hỗ trợ tiền xây dựng nhà sau khi mở móng. Nay nhà đã xong phần tường mà tiền hỗ trợ chưa đến. Lo lắng nhất vẫn là chuyện phải đóng tiền đất khi lên bờ.

Nhà đang xây dở thì bất ngờ cơ quan Thuế gửi giấy đòi tiền đất”. Người dân sông nước ở Quảng Phú đang gánh nhiều thứ chi phí TĐC cùng một lúc, trong khi khoản hỗ trợ (14,5 triệu đồng/hộ) dành cho 30 hộ vạn đò nơi đây vẫn chỉ là lời hứa.

Không ít gia đình đã tìm người gạ bán đò ghe để có thêm tiền làm nhà hoặc thanh toán chi phí sử dụng đất. Đáng chú ý như hộ anh Lê Văn Dỏ, sau khi bán đò, nhà cửa vẫn xây chưa xong, cả gia đình 6 người phải chen chúc trong một mui thuyền rộng chưa đầy 4 m2 dựng tạm bên bờ sông Bồ, sống mạo hiểm cho qua mùa mưa lũ.

Thật chạnh lòng, khi cùng là vạn đò như nhau, nhưng nhóm cư dân vạn chài Quảng Phú lại không được cấp đất TĐC miễn phí như đối tượng vạn đò vùng đầm phá, do nằm ngoài chương trình trọng điểm về ĐCĐC của tỉnh.

Phải chịu thêm khoản nợ tiền sử dụng đất ở, nguồn hỗ trợ TĐC vẫn mờ mịt, đường lên bờ TĐC của vạn đò Quảng Phú đang trở nên chông chênh, hụt hẫng.

Ngày 18/8/2008, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế từng có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng các khu TĐC tập trung, để cấp đất cho hộ dân xây dựng nhà ở hoàn thành trước mùa mưa bão.

UBND tỉnh lưu ý các huyện Hương Trà và Phú Vang cần có biện pháp tổ chức triển khai ngay việc san lấp mặt bằng và hạ tầng các khu tái định cư, tập trung phân lô, cấp đất cho dân kịp thời xây nhà ở ổn định, tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Lãnh đạo UBND các huyện đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo quyết liệt công tác TĐC.

Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục ngôi nhà tại các khu TĐC vạn đò thuộc nhiều xã đang xây dựng dang dở, “trái mùa”, trong lúc mưa bão đã bắt đầu. Các công trình hạ tầng thiết yếu: điện, nước sinh hoạt vẫn còn nằm im trên giấy.

MỚI - NÓNG