Những người đợi Tết trong... tĩnh lặng

 Thân nhân, bệnh nhi phấn khởi với quần áo mới. Ảnh: Thanh Huyền
Thân nhân, bệnh nhi phấn khởi với quần áo mới. Ảnh: Thanh Huyền
“Cả năm nay lu bu chăm con bệnh nặng, rồi lại phải tần tảo làm thêm từ sáng sớm tới tối mịt nên vợ chồng em gần như không có khái niệm về thời gian. Sáng nay thấy người ta trang hoàng khuôn viên bệnh viện mới giật mình rằng… sắp Tết.”, chị Lam có con đang nằm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 tâm sự.

“Vì Tết mà mất việc, không tiền”

Không khí chào đón Tết Nguyên đán đang tràn tới khắp nơi trên TP.HCM. Tại các bệnh viện người ta cũng cảm thấy rạo rực, hân hoan trong những ngày cuối năm bận rộn.

Đa số thân bệnh nhân đều hồi hộp, chờ mong con, em mau hồi phục để còn kịp đón chuyến xe về quê ăn Tết. Nhưng trong số đó, có cả những người đợi Tết trong tĩnh lặng.

Đối với họ, Tết là thứ gần như quá…xa xỉ. Họ chỉ cầu mong sao tính mạng người thân không bị đe dọa, kiếm đủ tiền trang trải mỗi ngày là tốt rồi.

Những người đợi Tết trong... tĩnh lặng ảnh 1

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức các trò chơi dân gian cho bệnh nhi. Ảnh: Thanh Huyền.

Những người đợi Tết trong... tĩnh lặng ảnh 2

Các em bệnh nhi say mê vui chơi, quên đi bệnh tật. Ảnh: Thanh Huyền.

 

Chị Trần Thị Thúy ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá tại khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Con trai của chị bị ung thư máu, tình trạng khá nặng.

“Tết làm gì, Tết qua mau đi để em còn kiếm việc làm. Em mới xin đi rửa chén tại một quán phở gần bệnh viện. Tiền lương tính theo công nhật. Họ vừa thông báo nghỉ Tết từ ngày 25/1 tới tận 10/2. Thế có nghĩa là 16 ngày em không có tiền. Con em bệnh nặng lắm, chẳng biết cháu có qua được hết năm nay không.”, chị Thúy mếu máo.

Còn đối với chị Lam, mẹ của cặp song sinh dính liền Long – Phụng đang nằm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, ăn còn chẳng đủ thì nghĩ gì tới Tết.

Chị Lam tâm sự: “Cả năm nay lu bu chăm con bệnh nặng, rồi lại phải tần tảo làm thêm từ sáng sớm tới tối mịt nên vợ chồng em gần như không có khái niệm về thời gian. Sáng nay thấy người ta trang hoàng khuôn viên bệnh viện mới giật mình rằng…sắp Tết.”

Đang kể chuyện, người mẹ trẻ bỗng nghẹn ngào bật khóc: “Tội nghiệp bà nội hai đứa, Tết nhất đến nơi nhưng quạnh quẽ một mình. Lẽ ra như người ta lớn tuổi rồi, ngày cuối năm có con cháu quây quần, chúc tụng.

Bà buồn quá cứ đòi Tết này lên bệnh viện với con, cháu cho vui. Em cản mãi mới được. Chị bảo, đây là bệnh viện, chứ phải khách sạn đâu mà kéo cả nhà lên. Chẳng nhẽ bà từ quê lên, đầu năm mới ngủ ngoài gốc cây à (?)”

Còn rất, rất nhiều những thân, bệnh nhân phải đón Tết buồn như nhà chị Lam, chị Thúy.

Tết trong bệnh viện vẫn…ấm

Theo bác sĩ Phạm Mai Đằng, Phó Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, bệnh viện này có khoảng 1.600 bệnh nhi nội trú.

Thông thường, từ nay đến cận Tết các bệnh nhi ở khoa dịch vụ sẽ xin về hết. Thậm chí các bệnh nhi bị ung thư nếu không quá nặng, hóa xạ trị xong cũng sẽ xin về. Chỉ những bệnh nhi tại các khoa Hồi sức – tích cực hay các trường hợp phải chạy thận mới…ở lại.

Những người đợi Tết trong... tĩnh lặng ảnh 3

Không khí Tết tràn ngập khắp bệnh viện. Ảnh: Thanh Huyền

“Chúng tôi hiểu Tết là ngày sum họp gia đình, ngày lễ của tình thân mà phải ở trong bệnh viện thì buồn lắm. Vì thế, bệnh viện cũng có tổ chức một số hoạt động để động viên về tinh thần cho các bệnh nhi.”, bác sĩ Đằng nói.

Vào ngày 24/1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ tổ chức một buổi lễ tặng quà Tết cho các bệnh nhi nghèo, bệnh nặng. Cơm từ thiện miễn phí cho thân nhân người bệnh vẫn được duy trì trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, công tác trực tại các khoa của bệnh viện trong ngày lễ đã được lên kế hoạch đầy đủ. Mỗi khoa sẽ có 3 ca, 4 kíp trực/ngày để đảm bảo đáp ứng tốt khi có tình huống đặc biệt xảy ra.

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng đơn vị y xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, cơ quan mình đã có sự chuẩn bị chu đáo cho các bệnh nhân nặng, nghèo phải ăn Tết trong bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tổ chức 2 đợt tặng quà cho bệnh nhân và thân nhân. Dự tính có khoảng 400 phần quà gồm bánh, sữa và những vật dụng dùng cho ngày Tết.

Không chỉ thế, bếp ăn miễn phí của Bệnh viện Chợ Rẫy năm nay sẽ cố gắng thay đổi, có thêm các món ăn ngày Tết cho thân bệnh nhân. Giờ phát cơm miễn phí sẽ vào 8 h và 14 h mỗi ngày.

Đặc biệt, trong buổi tặng quà Tết sắp đến, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ mời được một diễn viên hài tới “hoạt náo” khoảng 15 phút, đem lại nụ cười cho các bệnh nhân, giúp họ vơi bớt nỗi đau bệnh tật, chào đón năm mới với khởi đầu lạc quan hơn.

Theo Thanh Huyền

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.