Những tấm lòng nhân ái cứu sống một học sinh

Những tấm lòng nhân ái cứu sống một học sinh
Chiều ngày 5/6/2005, trên đường Quang Trung - TP Vinh xuất hiện một cô gái được đoán bị bệnh tâm thần đột biến. Cô gái được một người đàn ông chở thẳng đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An.

Cô gái không một giấy tờ tùy thân, không có tiền để làm thủ tục nhập viện. Các bác sĩ khám cho biết cô bị bệnh tâm thần cần có thời gian điều trị.

Biết được cô gái và người đàn ông không thân quen, các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và nhiều người nhà đi chăm sóc người bệnh đã không chút đắn đo, kẻ ít người nhiều, hết lòng giúp đỡ cô gái.

Trong nhiều tấm lòng nhân ái đó,  phải kể đến anh Bùi Đức Trọng, công tác ở Phòng PA25, Công an tỉnh Nghệ An; thầy giáo Nguyễn Xuân Hộ – Hiệu trưởng trường THPT huyện Nghĩa Đàn.

Và được sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, sau một thời gian bị bệnh cô gái đã khỏi hẳn và xuất viện.

Được biết cô gái tên Đào Thị Mỹ (SN 1985) ở thôn Trâm Ly, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là học sinh trường THPT huyện Hải Lăng.

Sau kỳ thi tốt nghiệp đang chuẩn bị ôn vào đại học, do quá căng thẳng về tâm lý, Mỹ đã đổ bệnh mà không ai hay biết.

Cô bỏ nhà ra đi từ 2/6. Nhận được tin, bố mẹ Mỹ đã ra TP Vinh để đón con về, trong niềm sung sướng, xúc động.

MỚI - NÓNG