Những vụ chôn sống, vứt con trong túi nilon gây phẫn nộ

Bé trai hiện đã bình phục và được điều trị tại bệnh viện
Bé trai hiện đã bình phục và được điều trị tại bệnh viện
TPO - Mẹ chôn sống bé sơ sinh một ngày tuổi; bé trai còn nguyên dây rốn, tím tái bị bỏ trên đê; bé sơ sinh bỏ trong túi nilon trước nhà dân hay bé sơ sinh nặng 6 lạng bị bỏ rơi trong đêm là những vụ bỏ con gần đây gây phẫn nộ. 

Mẹ chôn sống bé sơ sinh một ngày tuổi

Ngày 28/5, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã vào cuộc xác minh nhân thân bé trai 1 ngày tuổi bị chôn sống. Sức khỏe của bé đang hồi phục.

Hai ngày trước, một phụ nữ tên Trúc (ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) ra khu đất trống gần nhà thấy một bàn chân rất nhỏ trồi lên mặt đất. Chị gọi chồng cùng vỡ lớp đất, cát thì phát hiện một bé trai sơ sinh vẫn còn dây rốn, hơi thở rất yếu. 

Vợ chồng chị Trúc sau đó cùng hàng xóm đưa bé đến Phòng khám xã Tân Thắng. Hiện, trên mặt bé có vết khâu 10 mũi. Có khả năng do vết cắt từ cuốc, xẻng mà người lấp đất gây ra. 

Qua khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, hôm nay cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã xác định được chị T.T.A.K. (40 tuổi), nghi là người mẹ đã sinh ra bé trai rồi đem chôn sống con mình.
Lời khai ban đầu với cơ quan chức năng, chị T.T.A.K. cho biết, khoảng 10h ngày 25/5, chị K. đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Sau đó chị bồng bé vào nhà để trên giường.

Đến khoảng 4h sáng hôm sau, chị K đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn. Toàn bộ sự việc chồng và những người trong gia đình không biết do ngủ say.

Khi được hỏi tại sao phải chôn bé, chị K cho biết, do chồng thường xuyên chửi mắng bảo đẻ không có tiền nuôi và không nhận đứa bé trong bụng là con vì cho rằng chị đi làm suốt ngày ăn ở với ai đó có con.

Khi sinh con chị đã giấu mẹ và chồng đem bé đi chôn. Lý giải về vết thương trên mặt bé, chị K cũng cho biết do lúc đẻ bé rớt trên đống tôn và do vội vàng giấu bé nên bị tôn cào rách mặt.
Khi được hỏi có biết vợ mang bầu hay không, anh Boi, chồng chị K cho biết: “Tôi không biết gì cả, tôi mới biết đây, lúc nói có bầu, lúc nói không có, ai biết đâu mà lần”.

Bé trai còn nguyên dây rốn, tím tái bị bỏ trên đê

Chiều ngày 12/3, người dân sinh sống tại phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đê.

Thời điểm người dân nhìn thấy, bé trai vẫn còn nguyên dây rốn, được đặt trong một tấm bìa carton. Vị trí cháu bé bị bỏ lại cách miếu canh đê không xa.

Bé sơ sinh bỏ trong túi nilon trước nhà dân

Trước đó, một bé gái sơ sinh được phát hiện bỏ trong túi nilon trước nhà dân trong tình trạng tím tái, thở không đều, hạ thân nhiệt. Vụ việc xảy ra ngày 18/8/2017.

Theo lời kể của chị Phan Thị Thùy Khiêm (trú phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, người nhặt được cháu bé), chiều ngày 16/8, chị ra trước cổng nhà thì phát hiện túi ni lon màu đen có biểu hiện bất thường. Khi mở ra kiểm tra thì phát hiện bé gái sơ sinh còn sống nên vội vàng bế vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo chị Khiêm, chị có tham gia vào hội cưu mang phụ nữ có thai ngoài ý muốn, có thể mẹ cháu bé biết nên cố tình để trước cửa nhà.

Bé sơ sinh nặng 6 lạng bị bỏ rơi trong đêm

Vào tháng 7/2017, một bé sơ sinh thiếu tháng, nặng 6 lạng, còn đỏ hỏn bị bỏ rơi trên đường Giải Phóng, Hà Nội. Bé được đưa vào BV cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bác sĩ Lê Ngọc Duy, Phó trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, vào sáng sớm, BV tiếp nhận 1 bé sơ sinh đẻ thiếu tháng còn đỏ hỏn bị bỏ rơi trên đường Giải Phóng.

Cháu bé được một nhóm sinh viên tìm thấy đưa vào viện lúc 4h30.

Bác sĩ Duy cho biết thêm, khi được đưa vào viện cháu bé chỉ nặng 600g, được xác định sẩy thai dẫn đến sinh non, toàn thân cháu bé tím tái. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, đặt nội khí quản rồi đặt tạm cho cháu bé tên Nguyễn Bình An. Tuy nhiên, do cháu bé bị suy hô hấp nặng, bị bỏ rơi ở ngoài, đi chuyển xa không có dụng cụ y tế hỗ trợ nên đã mất ngay trong sáng nay.

Phó trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi trung ương cũng cho biết, trước đó vài ngày, khoa cũng tiếp nhận một trường hợp thai nhi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, có trọng lượng 200g.

Bé sinh non còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước nhà dân

Bé sơ sinh được người dân phát hiện còn nguyên dây rốn, nằm trong một bọc nhàu nát trước cổng một ngôi nhà.  Cháu bé được người dân phát hiện vào chiều 14/3/2017 trước cổng một ngôi nhà ở xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch. Người dân đã ngay lập tức đưa bé đến trạm y tế xã để sơ cứu.

“Lúc được đưa đến trạm y tế, cháu khóc yếu và còn nguyên dây rốn. Vì tình trạng của cháu là sinh non nên phải chuyển lên tuyến trên được chăm sóc tốt hơn”, chị Nguyễn Thị Tuyên, Trạm trưởng Trạm y tế xã Cự Nẫm cho biết.

MỚI - NÓNG