Nổ kíp mìn, một học sinh đứt lìa hai bàn tay

Nổ kíp mìn, một học sinh đứt lìa hai bàn tay
Khoảng 9h30 sáng 30/11, tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã xảy ra một vụ nổ kíp mìn làm 3 học sinh bị thương, trong đó một em bị mất hai bàn tay.

Nổ kíp mìn, một học sinh đứt lìa hai bàn tay

> Thừa Thiên - Huế : Nổ mìn khai thác đá, bốn người tử nạn
> Bắt khẩn cấp 7 đối tượng gây nổ ở Hà Nội

Khoảng 9h30 sáng 30/11, tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã xảy ra một vụ nổ kíp mìn làm 3 học sinh bị thương, trong đó một em bị mất hai bàn tay.

Chiều 30/11, bệnh viện Đa khoa Đại Lộc cho biết vào khoảng 9h40 cùng ngày Khoa cấp cứu tiếp nhận 3 em học sinh là Phan Văn Hiếu (11 tuổi), Phạm Văn Phúc (12 tuổi) và Ngô Văn Phú (12 tuổi, đều ở khu phố 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) bị thương do mìn nổ.

Trong đó, em Phan Văn Hiếu được người dân dùng xe máy chở vào Khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng, mất cả 2 bàn tay, gãy xương cẳng chân và bị mảnh mìn gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể. Còn em Phúc và em Phú bị thương nhẹ nên tự chạy vào bệnh viện để nhờ y bác sĩ cứu chữa.

Bệnh viện Đa khoa Đại Lộc cho biết ngay sau khi tiếp nhận, do em Phan Văn Hiếu bị thương rất nặng nên đã làm thủ tục chuyển ngay ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Còn Phúc và Phú bị thương nhẹ nên đã được các y bác sĩ băng bó rồi cho về nhà ngay sau đó.

Được biết, khu vực nơi xảy ra vụ việc là công trình trụ sở mới của Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc đang thi công. 3 em này đến hiện trường chơi, khi thấy kíp mìn thì lượm lên rồi tụm lại đập để lấy thuốc thì bất ngờ kíp mìn phát nổ.

Theo Bàn Thạch
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG