Nổ tám phát súng giết trâu điên trên phố

Nổ tám phát súng giết trâu điên trên phố
TP - Trưa 10-5, lực lượng quân sự thành phố Huế nổ súng bắn hạ con trâu điên hung dữ, sau khi nó gây thiệt hại tài sản và thương tích cho dân nhiều phường thuộc Huế và thị xã Hương Trà (tỉnh TT- Huế).

> Bị giết hụt, trâu nổi điên húc người

Theo ông Hà Văn Thêm (trú Hương Chữ, Hương Trà), con trâu điên (giống đực) rất to khỏe bắt đầu gây náo loạn tại khu vực An Hoa (Huế) vào buổi sáng.

Dọc Quốc lộ 1A từ An Hòa, Hương An đến Hương Chữ nơi trâu điên đi qua, nhiều hàng quán, xe máy bị phá hoại, húc đổ ngổn ngang.Gần 10 người đi đường và bán hàng bị con vật hung dữ tấn công.

Tại khu vực Triều Sơn Tây (An Hòa - Huế) nó húc gây thương tích người buôn trứng vịt ven đường và một chị bán hàng hoa quả. Khi đến ngã ba La Chữ (Hương Chữ), trâu điên tiếp tục tấn công ông Lê Công Thìn (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Vinh (72 tuổi).

Cả hai sau đó phải cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng đa chấn thương ở bụng, đầu. Riêng bà Vinh bị thương rất nặng, hôn mê.

“Nếu chúng tôi không kịp thời phong tỏa giao thông hai đầu đường làng La Chữ, đoạn có trâu điên xuất hiện, số người bị tấn công còn nhiều hơn”, ông Hà Cảnh Trạch (trú La Chữ) cho biết.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà điều động lực lượng mang súng đến hiện trường. Tuy nhiên, trâu điên phóng lui về phía phường An Hòa, lẩn nhanh về rừng tre thôn Trúc Lâm, phường Hương Hồ (Hương Trà).

Khi bộ đội lần theo dấu vết, trâu điên đánh hơi bơi ngang sông Hương để đến phường Thủy Biều (Huế).

Sau khi băng qua hàng chục cây số, gây náo loạn trên nhiều phường, đến 11 giờ 50 trưa 10-5, con trâu đã bị lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế nổ 8 phát súng tiêu diệt tại phường Thủy Biều. Chủ sở hữu vật nuôi hung dữ vẫn chưa được xác định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG