Nổ xe khách tại Lào: Thi thể các nạn nhân xấu số về đến quê nhà

Nỗi đau của người thân ba nạn nhân tại xã Nghi Kiều khi thi thể người thân được đưa về đến quê nhà
Nỗi đau của người thân ba nạn nhân tại xã Nghi Kiều khi thi thể người thân được đưa về đến quê nhà
TPO - Ông Hoàng Đình Phương, Chủ tịch xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, thi thể ba nạn nhân xấu số  tại địa phương này đã được người nhà đưa về quê lúc 21 giờ ngày 2/6.

Theo đó, ba nạn nhân đều trú tại xóm 3, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An tử vong trong vụ nổ xe khách tại Lào vào sáng ngày 2/6, gồm: Nguyễn Kế Hải (SN 1973); Nguyễn Kế Hậu (SN 1971, anh họ nạn nhân Hải) và Nguyễn Bá Lợi (SN 1971) đã được người nhà sang tận hiện trường đưa về đến quê nhà ngay trong đêm cùng ngày.

Nổ xe khách tại Lào: Thi thể các nạn nhân xấu số về đến quê nhà ảnh 1
Nổ xe khách tại Lào: Thi thể các nạn nhân xấu số về đến quê nhà ảnh 2

Khoảng 21 giờ ngày 2/6, thi thể các nạn nhân xấu số tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc đã được đưa về đến quê nhà

Cả xóm nghèo ở vùng bán sơn địa huyện Nghi Lộc gần như cả đêm đã không ngủ. Một xóm có ba cái đám tang liền nên người dân cũng phải chia nhau đến lo tang gia cho các gia đình nạn nhân.

   

Khi thi thể các nạn nhân được đưa về đến nơi người thân đã gục khóc. Vợ, con nạn nhân nhiều người đã ngất lịm khi thi thể của chồng, cha gặp nạn tử vong nơi nước bạn được đưa về đến gia đình.

Để lo lắng các gia đình và chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị đội ngũ y, bác sĩ túc trực chăm sóc cho người thân các nạn nhân trước cú sốc quá lớn này.                                                    


MỚI - NÓNG