Nỗi đau mất con trong vụ 'đấu đầu' xe khiến 8 người chết

TPO - Những nạn nhân trong vụ đối đầu giữa xe khách 16 chỗ và xe tải làm 8 người chết, 7 người bị thương ở Bình Thuận sáng 21/7 đa số là người nghèo đang trên đường mưu sinh, đi khám chữa bệnh.

Đến chiều 21/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào sáng cùng ngày trên địa bàn làm 8 người chết.

Hiện tại còn 3 nạn nhân đang được điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Thuận, sức khoẻ các bệnh nhân cơ bản đã ổn định. Trong số các bệnh nhân này có anh Lê Khắc Phụ (35 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) được chẩn đoán nhẹ hơn cả, chỉ bị chấn thương vùng bụng.

Dù chấn thương nhẹ nhưng với anh Phụ, nỗi đau trong anh lớn hơn nhiều lần vết thương bên ngoài cơ thể bởi đứa con trai duy nhất của anh đã tử nạn trên chuyến xe định mệnh đó.

Anh Phụ cho biết, gia đình hành nghề buôn bán mũ bảo hiểm, cứ khoảng 1 đến 2 tuần là vào TPHCM để lấy hàng về nhà bán. Bình thường, anh Phụ chỉ đi một mình để lấy hàng. Tuy nhiên, hôm qua do cậu con trai 14 tuổi vừa được nghỉ hè nên xin đi theo cha lấy hàng về bán để kiếm tiền chuẩn bị vào năm học mới.

Nỗi đau mất con trong vụ 'đấu đầu' xe khiến 8 người chết ảnh 1 Anh Lê Khắc Phụ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: VNEXPRESS

Hai cha con anh Phụ ngồi ghế cuối cùng của chiếc xe 16 chỗ xuất phát từ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Chiếc xe chạy được khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì xảy ra tai nạn.

Anh Phụ bị đa chấn thương nhưng cũng cố gắng ôm con trai từ hiện trường theo xe về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cậu con trai duy nhất của anh không qua khỏi.

Nỗi đau mất con trong vụ 'đấu đầu' xe khiến 8 người chết ảnh 2 Cánh cửa xe khách bị giật bung ra để cứu những người bên trong.

Ngoài anh Phụ, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận còn bà Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi, quê Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đang mổ trật khớp háng và anh Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, quê Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc) bị chấn thương đầu, cổ. Cũng trên chuyến xe của cha con anh Phụ, có gia đình 3 mẹ con ở TPHCM bị thương nặng phải chuyển từ Bình Thuận vào bệnh viện ở TPHCM để điều trị.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 1h10 sáng 21/7, tại km 1767 tuyến quốc lộ 1A, thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xe ô tô khách biển số 86B-010.87 lưu thông hướng từ thành phố Phan Thiết đi TPHCM đã tông trực diện vào xe tải mang biển số 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (SN 1991, thường trú tỉnh Khánh Hoà) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.  

Cú tông mạnh khiến xe khách quay 180 độ, biến dạng hoàn toàn, vụ tai nạn làm làm chết 8 người, 7 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình về lo hậu sự. Ba người đã chuyển viện vào TPHCM, 3 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và 1 người (lái xe tải) chỉ bị thương nhẹ đã xuất viện.

MỚI - NÓNG