TPO – Cái chết thương tâm của tám học sinh ở xã An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội) tại hồ nước Tuy Lai một lần nữa vang lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước trong học sinh.
Ngày 13-9, 11 học sinh lớp bảy và tám trường THCS An Mỹ (xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) rủ nhau vào hồ 2, thuộc hệ thống hồ nước Tuy Lai (xã Tuy Lai) tắm.
Khoảng 14h30, trong lúc vui chơi ở bờ hồ, một học sinh trượt chân xuống chỗ nước sâu.
Thấy bạn la hét, vùng vẫy, các em đi cùng nhảy xuống cứu. Hai thanh niên đi chơi gần đó lao xuống cứu được một người. Hai em còn lại tự cứu nhau lên bờ.
Tám em xấu số bị đuối nước.
Nhận được tin báo, em Trần Đình Dân, học sinh lớp 12A10, trường THPT Mỹ Đức và Lê Văn Việt (SN 1991) ở thôn Tảo Khê, chạy tới lặn tìm, vớt được sáu em lên bờ.
Ngay trong chiều 12-9 và sáng 13-9, gia đình, người thân tổ chức đám tang cho tám học sinh xấu.
Chỉ trong hai ngày, một xã có tới tám đám tang người trẻ.
Tang thương bao trùm cả huyện Mỹ Đức. Ai nấy đều xót xa, thương tiếc các em. Theo ông Bạch Thành Long – Trưởng Công an xã Tuy Lai, xã vẫn thường xuyên cảnh báo, tuyên truyền nhưng hồ quá rộng nên không thể ngày nào cũng trông nom. Khu vực hồ này năm 2010 từng có ba học sinh bị thiệt mạng.
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
TPO - Sau khi liên hệ với fanpage trên Facebook đăng ký giải chạy marathon cho con, một người phụ nữ ở Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ làm nhiệm vụ mua đồ tập luyện, chiếm đoạt số tiền lớn.