Nỗi đau tột cùng của gia đình bé trai 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết

Khu phòng trọ bé L. bị hành hạ.
Khu phòng trọ bé L. bị hành hạ.
TPO - Hai ngày sau khi con trai 18 tháng tuổi bị bảo mẫu hành hạ đến chết, chị Huyền hốc hác, tiều tụy vì nỗi đau quá lớn. Nhắc đến con trai, người mẹ 24 tuổi lại bật lên tiếng nấc nghẹn ngào...

Vụ án mạng xảy ra ngày 16/11 gây rúng động dư luận khi người trông trẻ là Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi) đã hành hạ dã man khiến cháu bé Đ.N.L (18 tháng tuổi, con của chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) tử vong.

Căn phòng trọ chưa đầy 15 m2 ở tổ 9, khu phố 6 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) luôn trong tình trạng đóng cửa suốt hai ngày nay, trong đó vợ chồng chị Huyền và anh Đức cùng người dì (em gái chị Huyền) như ba chiếc bóng không hồn ngồi bơ phờ hốc hác.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp vẫn còn chiếc bàn gỗ đọng lại những vết nhang vợ chồng anh chị thắp cho đưa con trai duy nhất mới qua đời.

Vợ chồng anh Đức đau đớn trước cái chết của con.
Vợ chồng anh Đức đau đớn trước cái chết của con.

Khi chúng tôi gợi lại câu chuyện đau lòng của gia đình, chị Huyền bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt đã cạn, trên khuôn mặt chị chỉ còn lại sự hốc hác tiều tụy trước nỗi đau quá lớn ập đến với gia đình.

Anh Đức cố gắng nuốt những giọt nước mắt đau đớn lại nhưng nó vẫn tuôn ra khi anh nhắc lại chuyện xảy ra với con trai của mình.

Như thường ngày, sáng 16/11 vợ chồng anh chị đưa cháu L. đến phòng trọ của Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) gửi để đi làm.

Không bao lâu sau, khoảng 9 giờ 30 phút anh Đức nhận được tin báo con mình bị ngã đang cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Miền Đông, hai vợ chồng vội chạy lên. Tại đây anh Đức gặp Nhờ hỏi chuyện thì Nhờ nói cháu L. bị ngã.

“Nhờ nói buổi sáng khi bé L. đang chơi trước cửa phòng thì có một đứa trẻ chạy vào ẵm L. lên. Nhờ thấy liền quát thì đứa nhỏ sợ nên thả cháu L. xuống không may L. bị ngã xuống đất. Thấy bé L. không sao nên Nhờ để hai đứa nhỏ (bé L. và con trai Nhờ PV) trong phòng trọ khóa cửa lại đi vệ sinh. Một lúc sau vào thì thấy cháu L. co giật sùi bọt mép nên vội đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.” – anh Đức kể lại.

Ít phút sau anh nhận được tin con mình đã tử vong trước khi tới bệnh viện, tin từ bác sĩ như tiếng sét bên tai, hai vợ chồng chết lặng, nỗi đau quá lớn đến với gia đình.

“Lúc vào thăm cháu tôi thấy trên thái dương bên trái có một vết bầm to như hai ngón tay, kéo dài từ trước ra sau, bên trái dương bên phải thì có vết thâm tròn như quả trứng gà… các bác sĩ nói cháu chết do đa chấn thương nhưng không cho biết nguyên nhân.” – Anh thuật lại.

Anh Đức cho biết, anh chị gửi cháu L. cho Nhờ được khoảng 4 tháng nay, mỗi tháng anh chị trả cho Nhờ 1,5 triệu đồng tiền công, cộng thêm tiền ăn uống cho cháu khoảng 1,5 triệu nữa.

“Mặc dù trả tiền công và tiền ăn uống cho Nhờ nhưng tôi nói với Nhờ lúc nào cần gì cứ đến tìm tôi, không có tiền thì tôi tìm cách để đưa cho. Cách đây ba ngày Nhờ đến chỗ làm nói lấy một hộp sữa cho con, lúc đó tôi hết tiền nhưng ứng trước tiền lương trong ngày đưa cho Nhờ mua sữa.”

Hồ Ngọc Nhờ tại cơ quan công an
Hồ Ngọc Nhờ tại cơ quan công an.

Anh Đức tâm sự: “Bình thường cháu rất khỏe và hiếu động, mỗi khi được bố mẹ đón về nhà thì cháu vui lắm, nắm tay mẹ dắt đi chơi khắp khu trọ nên ai cũng thích cháu. Hôm đưa cháu đến nhà Nhờ gửi cháu vẫn khỏe mạnh lắm, nhưng cháu sợ và khóc khi đến nơi.”

“Trước đây mấy ngày, khi đón cháu từ nhà Nhờ về tôi thấy trên trán cháu có vết bầm tím bằng hai ngón tay nhưng nghĩ con mình hiếu động chơi bị ngã nên tôi không nghi ngờ gì. Mấy bữa nay cứ chuẩn bị đi đến nhà Nhờ gửi thì cháu rất sợ hãi và không muốn đi.” – anh Đức cho biết thêm.

Sau khi tiếp nhận vụ việc Nhờ được cơ quan công an quận Thủ Đức mời lên làm việc, tại đây Nhờ khai trong lúc cho cháu L. ăn nhưng cháu khóc nên Nhờ đã cầm tay chân cháu L. xốc ngược lên để dọa cho cháu nín nhưng bị tuột tay khiến cháu bị đập đầu xuống đất. Bị đau, cháu L. khóc thét lên thì bị Nhờ dùng chân đạp lên bụng, ngực khiến cháu khóc ngất không ra tiếng. Sau đó Nhờ đem cháu L. nhốt trong nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài. Hơn 20 phút sau quay lại thì thấy cháu L. nằm bất động nên nhờ người mang đi cấp cứu nhưng các bác sĩ kết luận cháu đã chết trước đó.

Theo Viết
MỚI - NÓNG