Nỗi đau tột cùng của mẹ bé gái bị kẻ điên tình thiêu chết

Nhà nghỉ An Phú Quý - nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Nhà nghỉ An Phú Quý - nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Khi chị Thành và công an vừa bước chân lên đầu cầu thang của nhà nghỉ thì phía trên tầng 2, ngọn lửa đã bùng cháy. Hung thủ Nguyễn Văn Hiếu đang giãy giụa cùng tiếng kêu thất thanh của cháu Quỳnh Anh.

Mẹ bất lực nghe tiếng kêu cứu của con gái

Trong nỗi đau tột cùng khi vừa mất đi người con gái bé bỏng, chị Thành gạt nước mắt kể, chị và Hiếu mới quen nhau được gần hai tháng trong một lần Hiếu đi khoan giếng cho nhà chị gái của mình. Mối quan hệ giữa hai người hết sức bình thường vì chị thường xuyên đi làm việc xa nhà, giữa hai người mới chỉ có những cuộc gọi điện, nhắn tin, chưa có chuyện tình cảm riêng tư gì.

 “Trong thời gian gần Tết vừa qua, tôi phát hiện Hiếu đã có vợ và hai con. Đặc biệt, trong thời gian gần đây Hiếu có đưa một phụ nữ lạ về nhà sống chung như vợ chồng nên tôi đã chấm dứt quan hệ với Hiếu”, chị Thành buồn bã nói.

Sau khi bị chị Thành từ chối tình cảm, chiều ngày 29/2, Hiếu đã đến trường đón cháu Quỳnh Anh (con gái chị Thành) đi cùng mình vào TP Vinh để gây sức ép với chị Thành, cố níu kéo chuyện tình cảm.

Chị Thành kể: “Vào ngày khoảng 17h, tôi nhận được điện thoại của Hiếu nói đang trên đường vào Vinh cùng bé Quỳnh Anh và yêu cầu tôi nhắn địa chỉ chỗ tôi đang làm việc ở Vinh để đến gặp mặt nói chuyện. Lúc đó tôi không tin nên đã gọi điện về nhà và biết được đúng là Hiếu đang đưa con gái tôi vào Vinh.

Một lúc sau Hiếu tiếp tục điện thoại cho tôi và nói nếu muốn gặp con thì không được nói với ai kể cả công an. Đến khoảng 20h tôi tiếp tục nhận được điện thoại của Hiếu. Lúc này Hiếu bảo: Nếu muốn gặp con gái thì đi một mình chứ Hiếu đã mua 10 lít xăng rồi, nếu nói với ai thì sẽ biết hậu quả”, chị Thành kinh hãi kể lại.

Nghe Hiếu nói vậy, chị Thành không còn đứng vững, tâm trí rối bời, gục xuống đất mê man nhưng sau đó lại tỉnh lại, đến cơ quan công an thành phố Vinh trình báo vụ việc.

Tuy nhiên, Công an TP Vinh không tiếp nhận phản ánh của chị vì đối tượng không nằm trong khu vực của đơn vị. Sau đó chị Thành đến công an tỉnh Nghệ An trình báo. Nhận tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức lập chuyên án.

Khoảng hơn 22h cùng ngày, chị tiếp tục nhận được điện thoại của Hiếu yêu cầu chị phải bán hết đồ dùng cá nhân để mang tiền bỏ đi cùng hắn. Trước lời đe dọa của Hiếu, chị Thành nhận lời và nói Hiếu cho địa chỉ. Sau đó chị Thành trình bày sự việc với cơ quan điều tra.

Đến khoảng 23h, công an đã lập chuyên án lên đường và tìm đến nhà nghỉ nơi Hiếu đang giam giữ cháu Quỳnh Anh, dặn chị Thành làm theo chỉ đạo của công an. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, phía công an cũng thuê taxi để đi cùng chị Thành, tránh sự nghi ngờ của Hiếu.

Khoảng 23h30 chị Thành và công an đã có mặt tại thị trấn huyện Nam Đàn. Nghe theo lời Hiếu, chị Thành cùng một chiến sĩ công an đi taxi đến gần nơi nhà nghỉ, còn một số đồng chí công an mặc trang phục thường dân đứng phía ngoài.

Tại đây, chị Thành tiếp tục nghe theo lời của Hiếu qua điện thoại. Chị Thành được Hiếu chỉ dẫn đi vào nhà nghỉ H.N. nhưng tại đây nhân viên nhà nghỉ nói không có ai tên Hiếu. Chị Thành bước ra khỏi nhà nghỉ H.N thì phát hiện Hiếu đang đứng ở tầng 2 của nhà nghỉ An Phú Quý cạnh đó.

“Lúc này đồng hồ đã chỉ sang 0h, tôi gọi cho Hiếu và giả vờ như không biết Hiếu đang ở trên đó và cố tình kéo dài thời gian để nhắn tin cho công an đang đứng sẵn ở ngoài. Thấy tôi Hiếu tiếp tục gọi và nói phải lên phòng một mình. Nghe lời Hiếu tôi đi vào nhà nghỉ. Vào đây tôi được ông chủ nhà nghỉ cho biết đối tượng Hiếu đang thuê phòng 205 nằm ở tầng 2. Lúc này, tôi đã nhanh chóng nhắn tin cho công an. Khi các chiến sĩ công ập vào vừa đến chân cầu thang thì phía trên Hiếu đã châm lửa đốt”, chị Thành nghẹn ngào kể.

"Lúc này ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lực lượng công an, mọi người cố gắng đột nhập vào phòng để cứu chữa nhưng trước khi đốt Hiếu đã khóa cửa từ phía trong. Ngọn lửa bùng cháy càng mạnh trong căn phòng, tiếng kêu cứu vọng ra của bé Quỳnh Anh càng làm cho tôi xót xa và bất lực thực sự", chị Thành khóc nức nở.

“Đến lúc cửa nhà nghỉ được phá thì mọi chuyện đã kết thúc. Hiếu bị ngọn lửa thiêu cháy, bé Quỳnh Anh nhà tôi bị ngạt khói...”.

Chủ nhà nghỉ: "Tôi cứ nghĩ là 2 cha con"

Ông Nguyễn Văn Đông, chủ nhà nghỉ An Phú Qúy, cho biết, khoảng 17h30 ngày 29/2 có người đàn ông tên Hiếu dẫn theo một bé gái vào thuê phòng nghỉ và được ông xếp vào phòng 205, tầng 2.

Sau khi dẫn bé gái vào nhận phòng, người đàn ông dẫn cháu bé ra trước sảnh tầng hai của nhà nghỉ chơi. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, người đàn ông và bé gái rời khỏi nhà nghỉ đi ra ngoài ăn uống.

“Khoảng 22h, hai người quay lại nhà nghỉ và lên phòng đóng cửa lại. Tôi nghĩ là hai cha con đưa nhau vào nghỉ nên chẳng nghi ngờ gì. Gần 1 giờ sáng, khi tôi đang ngủ thì có công an và một cô gái gõ cửa, yêu cầu tôi mở cửa và cho biết người đàn ông đang thuê phòng có ý định làm hại cháu bé”, ông Đông nói với báo chí.

Khi công an ập vào, yêu cầu người đàn ông trong phòng 205 mở cửa nhưng người này vẫn cố thủ bên trong và lấy can xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt. Do sự việc xảy ra quá nhanh, ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy nghi ngút nên công an và người dân không kịp cứu cháu bé.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Võ Sơn - Phó trưởng công an thị trấn Nam Đàn cho hay, theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có tình cảm với chị Lê Thị Thành khi đang có gia đình.

“Khoảng 0h30 ngày 1/3, khi chị Thành cùng lực lượng chức năng tới nơi thì Hiếu khóa trái cửa, cố thủ trong phòng. Mặc dù được gia đình và lực lượng chức năng hết sức khuyên bảo nhưng Hiếu không nghe và đổ xăng rồi châm lửa đốt. Khi chúng tôi đến hiện trường thì ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội từ tầng 2 của nhà nghỉ An Phú Qúy. 2 xe cứu hỏa được điều động tới cùng người dân dập lửa nhưng không kịp”, ông Sơn nói.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, đối tượng Hiếu tử vong do lửa thiêu cháy toàn thân, còn cháu Quỳnh Anh tử vong do bị ngạt khói. Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tự thiêu là do mâu thuẫn trong tình cảm giữa Hiếu và chị Thành.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.