Nỗi đau trong đám tang cô gái bị người yêu thiêu sống

Nỗi đau trong đám tang cô gái bị người yêu thiêu sống
TPO – Nước mắt, đau đớn hòa tiếng khóc thương ngập phòng tang Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng), nạn nhân vụ tạt xăng, thiêu sống sáng 19/12.

Nỗi đau trong đám tang cô gái bị người yêu thiêu sống

> Nỗi lòng của người cha có con tẩm xăng đốt bạn gái
> Cô gái bị thiêu sống đang nguy kịch
> Khởi tố vụ tẩm xăng đốt bạn gái 

TPO – Nước mắt, đau đớn hòa tiếng khóc thương ngập phòng tang Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng), nạn nhân vụ tạt xăng, thiêu sống sáng 19/12.

1. 10 giờ sáng 26/12, thi thể Triều Tiên chuyển về nhà, trong con hẻm nhỏ kiệt 136 Thái Thị Bôi. Gia đình, người thân tiếc thương khâm niệm vào cỗ quan màu trắng. Theo ông Trần Hiếu, bố nạn nhân, Tiên từ nhỏ thích màu trắng, thể hiện sự trong trắng, ngay thơ của thiếu nữ mới ngoài đôi mươi. Đây cũng là “tấm áo” theo Tiên về bên kia thế giới.
Gia đình, người thân lặng lẽ, tiếc thương sự ra đi của cô gái trẻ.
Gia đình, người thân lặng lẽ, tiếc thương sự ra đi của cô gái trẻ.
Trên cỗ quan, di ảnh Tiên nở nụ cười hiền, trẻ trung, tươi sáng
Trên cỗ quan, di ảnh Tiên nở nụ cười hiền, trẻ trung, tươi sáng.
Ai cũng bất ngờ trước sự ra đi của Tiên. Nhiều người thương cho số phận cô gái trẻ, lầm trao tình yêu vào tay kẻ thủ ác Trần Trọng Phú
Ai cũng bất ngờ trước sự ra đi của Tiên. Nhiều người thương cho số phận cô gái trẻ, lầm trao tình yêu vào kẻ thủ ác Trần Trọng Phú.
Nước mắt lăn dài trên đôi mắt hoen đỏ của người thân, gia đình
Nước mắt lăn dài trên đôi mắt hoen đỏ của người thân, gia đình.
Khóc nghẹn trong niềm tiếc thương vô hạn. Gần tuần lễ trôi qua từ ngày định mệnh xảy đến, cướp đi tuổi thanh xuân của Tiên, cả gia đình, người thân cạn khô nước mắt khóc thương
Khóc nghẹn trong niềm tiếc thương vô hạn. Gần tuần lễ trôi qua từ ngày định mệnh xảy đến, cướp đi tuổi thanh xuân của Tiên, cả gia đình, người thân cạn khô nước mắt khóc thương.
Bà Dương Thị Thanh (nằm), mẹ nạn nhân Triều Tiên khóc ngất khi nhìn thi thể con được chuyển về nhà. Mấy ngày nay, cả gia đình cố dấu không cho bà biết tin. Nhưng bà cảm nhận chuyển chẳng lành. Thấy con, bà lên cơn suy tim, ngất lịm. Gia đình cho bà Thanh uống thuốc an thần, dìu giường tĩnh dưỡng. Chưa hết đau buồn trước sự ra đi của Tiên, cả nhà âu lo bệnh tình bà Thanh thêm nặng sau cú sốc nghiệt ngã này
Hàng xóm đau buồn trước mất mát của Tiên
Hàng xóm đau buồn trước mất mát của Tiên.
Nhiều người xem lại hình ảnh lưu niệm cùng Tiên. Trong mắt gia đình, người thân, đồng nghiệp, Tiên là cô gái ngoan hiền, hiếu thảo, vui tươi và rất xinh xắn
Nhiều người xem lại hình ảnh lưu niệm cùng Tiên. Trong mắt gia đình, người thân, đồng nghiệp, Tiên là cô gái ngoan hiền, hiếu thảo, vui tươi và rất xinh xắn.
Thiếu nữ Tiên rạng ngời, xinh đẹp lúc còn sống, trước ngày bị kẻ thủ ác tẩm xăng, thiêu sống
Tiên rạng ngời, xinh đẹp lúc còn sống, trước ngày bị kẻ thủ ác tẩm xăng, thiêu sống.
“Em ra đi khi tuổi còn quá trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, để lại niềm đau đớn”, bản điếu văn nhòe lệ của vị đại diện ban tổ chức lễ tang
“Em ra đi khi tuổi còn quá trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, để lại niềm đau đớn”, bản điếu văn nhòe lệ của vị đại diện ban tổ chức lễ tang.
Vành khăn trắng và nỗi đau thương phủ lên gia đình thiếu nữ Tiên.
Vành khăn trắng và nỗi đau thương phủ lên gia đình Tiên.
Nụ cười hiền tấm di ảnh Tiên trên cỗ quan khiến nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người ở lại.
Nụ cười hiền tấm di ảnh Tiên trên cỗ quan khiến nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người ở lại.
 

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 9 giờ 15 phút sáng 19/12, chị Tiên đang làm việc tại cơ sở Đào tạo vẽ móng tay nghệ thuật Thảo Nails (Bùi Xuân Phái, Hải Châu), bất ngờ đối tượng Trần Trọng Phú (27 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng), người yêu cũ, xách dao vào uy hiếp, lấy xăng đổ lên người thiêu sống.

Chị Tiên bị bỏng cấp độ 3 - 4, 85% cơ thể, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Gần tuần lễ điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức ngoại (BV Đà Nẵng), Tiên tử vong lúc 21 giờ ngày 25/12.

Nguyễn Huy

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG