Nỗi khổ sống trong khu tập thể xuống cấp tồi tàn

Nỗi khổ sống trong khu tập thể xuống cấp tồi tàn
Nhìn từ phía ngoài, khu tập thể Nhà máy dệt 8/3, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn sừng sững hiện ra trước mắt đô thị đang thay da đổi thịt một mảng màu tối cũ kỹ, nghèo nàn đến xót xa.

Khu tập thể Nhà máy dệt 8/3 được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước là một tổ hợp 6 tòa nhà tập thể 4 tầng. Trải qua thời gian, mưa nắng, khu tập thể này đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. 

Người dân sinh sống ở nơi này chủ yếu là người già, họ là những cựu công nhân của nhà máy dệt 8/3.

Sau hơn 50 năm sử dụng, diện tích các căn hộ vẫn vậy nhưng số người sinh sống trong những căn hộ này thì đã tăng thêm gấp nhiều lần. Có những gia đình chỉ được sở hữu 9 mét vuông mặt bằng nhưng có tới 5 người ở. Hàng ngày những người sống ở đây phải quanh quẩn bên những cái “chuống cọp” hay “lồng chim”.

Theo Trọng Trinh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG