Nỗi lòng những nữ nhân viên môi trường tại Huế bị người dân xua chó cắn

Công việc cực nhọc của nữ công nhân môi trường
Công việc cực nhọc của nữ công nhân môi trường
TPO - Những nữ công nhân môi trường đô thị, công viên cây xanh Huế suốt hơn 20 năm chưa một lần đón giao thừa cùng gia đình, chưa từng có giấc ngủ trọn đêm hay có thời gian “vẹn nguyên” đón Tết, có những người còn bị chủ nhà trốn tránh nộp tiền rác chửi bới, hăm dọa, xua chó cắn khi đến từng hộ vận động thu phí môi trường…

Đó là những tâm tư, nỗi niềm mà nhiều chị em đã có cơ hội bày tỏ với lãnh đạo tỉnh TT-Huế trong dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay.

Lần đầu tiên trong một dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh tại TT-Huế đã có buổi gặp mặt thân mật để lắng nghe tâm tư, nỗi niềm và kiến nghị từ hàng trăm nữ công nhân hiện công tác trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và công viên cây xanh đô thị Huế. Buổi gặp mặt diễn ra ngày 19/10 tại Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế.

Nỗi lòng những nữ nhân viên môi trường tại Huế bị người dân xua chó cắn ảnh 1

Lần đầu tiên  hàng trăm nữ công nhân hiện công tác trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và công viên cây xanh đô thị Huế có dịp gặp mặt để trải lòng về công việc cực nhọc, những nỗi niềm với lãnh đạo tỉnh TT-Huế

Đó là nỗi niềm của những nữ công nhân môi trường đô thị, công viên cây xanh suốt hơn 20 năm chưa một lần đón giao thừa cùng gia đình, chưa từng có giấc ngủ trọn đêm hay thời gian “vẹn nguyên” đón Tết, có những người còn bị chủ nhà vốn chây ỳ nộp tiền rác chửi bới, hăm dọa, xua chó cắn khi đến từng hộ thu phí môi trường…

Nỗi lòng những nữ nhân viên môi trường tại Huế bị người dân xua chó cắn ảnh 2

 Ông Phan Ngọc Thọ: "Các chị là những người hi sinh thầm lặng để làm đẹp cho đời"

“Các chị em đã trải qua những khó khăn, nhọc nhằn, đã có những hy sinh thầm lặng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình để làm đẹp cho đời. Chúng tôi, những người lãnh đạo, có trách nhiệm chia sẻ, có trách nhiệm làm vơi đi nỗi nhọc nhằn của các chị”, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, mở đầu buổi gặp mặt với hơn 250 nữ công nhân bằng một sự ghi nhận cụ thể như vậy. Ông Thọ đề nghị những phụ nữ tham dự buổi gặp mặt hãy trao đổi, đối thoại thoải mái, thẳng thắn, cởi mở với lãnh đạo về những vấn đề, những khó khăn mà nữ công nhân gặp phải liên quan đến cuộc sống, đặc thù công việc hàng ngày của họ.

Nỗi lòng những nữ nhân viên môi trường tại Huế bị người dân xua chó cắn ảnh 3

Mạnh dạn nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình với người đứng đầu tỉnh

Trước đông đảo đồng nghiệp, chị Đặng Thị Thanh Xuân, nữ công nhân Công ty Môi trường và Công trình Đô thị (MT&CTĐT) Huế, kể rằng chị làm nghề vệ sinh môi trường đô thị gần 20 năm, suốt thời gian đó chưa một lần đón giao thừa cùng gia đình. Đoạn phố chị phụ trách là đồi dốc, hàng đêm khuya khoắt phải chuyển đẩy rác lên rồi xuống dốc bao nhiêu lần đầy vất vả và nguy hiểm, rồi những lúc lụt lội đi qua phố xá đầy bùn phải thu dọn sạch, hay những tối mùa hè đầy bụi bặm bên thùng xe rác nồng nặc mùi xú uế. Những công nhân như chị mong muốn được cải tiến phương tiện thu gom rác từ xe đẩy thủ công sang xe điện để giải phóng sức lực, tăng năng suất lao động, đỡ bớt vất vả, độc hại, bảo đảm an toàn hơn...

Còn chị Phan Thị Ngọc Ánh cho biết, trong 20 năm làm việc cho Cty MT&CTĐT Huế, đây là lần đầu tiên chị được gặp gỡ, đối thoại với Chủ tịch tỉnh, cũng là dịp để giãi bày nỗi niềm. Chị kể, những năm qua, không ít lần khi đến nhà dân vận động nộp tiền thu gom rác vốn bị chây ỳ, nữ nhân viên này cùng người của cơ quan đã bị chủ nhà xúc phạm, chửi bới thậm tệ và bị xua chó cắn. “Chị em chúng tôi mong lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời việc này”, chị Ánh bày tỏ…

Nỗi lòng những nữ nhân viên môi trường tại Huế bị người dân xua chó cắn ảnh 4

Ông Phan Ngọc Thọ đã đề nghị lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp công ích trên địa bàn cần quan tâm thỏa đáng đến đời sống, chế độ chính sách, bảo hộ lao động cho công nhân môi trường nói chung và lao động nữ

Trước những tâm tư, nỗi niềm, trao đổi của nhiều nữ công nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đó là những ý kiến xác đáng, xuất phát từ thực tế công việc, ông sẽ tiếp thu và có những đề án hỗ trợ kịp thời. Chủ tịch tỉnh TT-Huế đồng cảm với nhiều nữ công nhân suốt 20 năm chưa một lần ăn cơm tất niên, đón giao thừa cùng gia đình, chưa có giấc ngủ đêm trọn vẹn, thường xuyên đối mặt hiểm nguy rình rập lúc đêm tối, gió mưa, bão lụt.

Ông Phan Ngọc Thọ đã đề nghị lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp công ích cần quan tâm thỏa đáng đến đời sống, chế độ chính sách, bảo hộ lao động cho công nhân môi trường nói chung và lao động nữ, đổi mới và cải tiến phương tiện làm việc, thay đổi phương thức thu phí… nhằm bảo đảm an toàn, tăng năng xuất lao động, hạn chế những rủi ro, nguy hiểm, độc hại, phiền toái. Tiến tới, thành phố Huế phải thí điểm thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình.

Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ đọc thơ tặng toàn thể đại biểu dự buổi gặp mặt, đồng thời, mời toàn thể nữ công nhân môi trường, công nhân công viên cây xanh trên địa bàn vào ngày 20/10 hãy mặc áo dài để tham quan (miễn phí) di tích Huế. Ông Thọ còn ngỏ lời mời tất cả chị em phụ nữ trên địa bàn tham gia ngày hội áo dài và cuộc thi ảnh về phụ nữ mặc áo dài đẹp tỉnh TT-Huế diễn ra trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG