Nụ cười nhói lòng của bé trai bị bố đốt 3 năm trước

Kể từ ngày bị cha đẻ tẩm xăng thiêu sống, thân thể bé Vũ Quốc Linh (SN 2008, trú tại xã Tế Tân, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phải trải qua gần 10 ca phẫu thuật. Đau đớn vì thương con, chị Lê Thị Hà (SN 1984, mẹ cháu Linh) đã viết đơn xin các bác sĩ cắt da mình để cấy ghép, lấp đầy vào những vết bỏng của con.

Gần 3 năm sau ngày cháu Vũ Quốc Linh bị bố đẻ là Vũ Văn Quang (SN 1980) nhẫn tâm tưới xăng thiêu sống, PV Báo GĐ&XH đã về lại địa phương thăm hỏi cháu cùng gia đình. Khắp thân hình đầy sẹo, đặc biệt trên khuôn mặt, mái tóc chỉ còn lơ thơ, mười đầu ngón tay bị cháy rụng nhưng điều khiến chúng tôi xúc động khi tiếp xúc với Linh là nụ cười đầy trong sáng, hồn nhiên của em.

Như đồng cảm với hoàn cảnh của Linh, những cô bé, cậu bé hàng xóm cùng trang lứa vẫn hàng ngày qua nhà vui chơi, đùa nghịch. Linh tỏ ra khá lém lỉnh, hoạt bát, lễ phép khi gặp người lớn. Đang nói chuyện, Linh bỗng quay sang bảo mẹ đầy hồn nhiên: “Mẹ ơi, sắp trưa rồi con đi cắm cơm, rửa rau giúp mẹ nhé”. Thấy con nói vậy, chị Hà ôm chặt lấy con vuốt ve bảo ban nhẹ nhàng.

Tâm sự với PV, chị Hà nghẹn ngào: “Nhìn thấy con khỏe mạnh, vui vẻ nô đùa cùng bạn bè sau biết bao đau đớn, tôi cảm thấy có niềm tin vào cuộc sống hơn. Chưa tới trường, nhưng Linh tỏ ra hiếu học lắm. Mỗi tối sau khi ăn cơm, Linh thường bảo mẹ lấy vở ra dạy tập tô, tập viết”.

Nói về chặng đường cứu chữa cho cậu con trai, giọng chị Hà bỗng dưng nghẹn lại. Chị tâm sự, cháu được chẩn đoán bỏng 30% da, trong đó nặng nhất là ở phần đầu, mặt, cổ, hai bàn tay. May mắn là phần mắt và bộ phận sinh dục không hề bị ảnh hưởng. Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, các bác sĩ phải cắt bỏ các phần thịt bị chín, các khớp tay bị cháy của bệnh nhân để tránh hoại tử.

Để có thể điều trị tốt hơn cho bé, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã khuyên gia đình chuyển cháu lên Viện Bỏng Quốc gia. Tại đây, quá trình cấy ghép da để phục hồi lại những phần bị cháy được các y bác sĩ thực hiện. Tuy nhiên, sau lần cấy ghép ấy, Linh bị phát hiện nhiễm trùng máu. Thêm một lần nữa cháu được chuyển viện trong đau đớn, lần này là Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhờ sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các bác sĩ, tới tháng 7/2011, Linh được về nhà. Ngày Linh phẫu thuật chỉnh hình, các bác sĩ tỏ ra ái ngại vì không biết lấy đâu ra da để cấy ghép vào những phần da chết không thể phục hồi. Nhìn thấy con đau đớn, chị Hà đã viết đơn xin các bác sĩ cắt da của mình cấy ghép sang cho con. Chị Lê Thị Hạnh, dì ruột Linh chia sẻ: “Thời điểm chị Hà phải cắt da để cấy ghép, một lúc hai mẹ con phải nằm viện, khổ cực trăm bề”.

Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trong nước, nhưng tình hình sức khỏe của Linh vẫn không mấy khả quan. Biết được bệnh tình của Linh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đã tài trợ chi phí phẫu thuật cho cháu khi đưa qua Hàn Quốc. Nhưng tiền vé máy bay, chi phí sang nước ngoài gia đình phải tự lo. Với một gia đình nông dân thuần túy, chỉ riêng tiền vé máy bay đã quá sức rồi.

Đang trong lúc tuyệt vọng thì mẹ con chị Hà nhận được sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân. Từ năm 2011 tới năm 2014, Linh đã phải qua Hàn Quốc 3 lần để điều trị.

Do mâu thuẫn với vợ, sáng 27/4, Vũ Văn Quang (SN 1980, chồng chị Hà) chở cháu Linh xuống nhà bà ngoại (do giận chồng, chị Hà bỏ về nhà bố mẹ đẻ- PV).

Trên đường đi, Quang mua 2 lít xăng mang theo. Khi đến nhà mẹ vợ, không thấy chị Hà ở nhà nên Quang lớn tiếng đe dọa rồi cầm can xăng tưới lên người con và bật lửa đốt. Cháu Linh bị thương tật 86,16%. Quang đã bị tòa tuyên phạt 20 năm tù giam.

Theo Xuân Thắng- Hiệp Mai

Theo Gia đình & Xã hội
MỚI - NÓNG