Nữ sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử

Cầu Đục Khê, thuộc xã Hương Sơn nơi xảy ra vụ việc
Cầu Đục Khê, thuộc xã Hương Sơn nơi xảy ra vụ việc
TPO - Sau 5 ngày mất tích, thi thể của nữ sinh Nguyễn Thị Huệ, SN 1998, học lớp 10A1 – Trường PTTH Mỹ Đức (Hà Nội) vẫn chưa được tìm thấy.

Huệ là con của anh Nguyễn Văn Tấn và chị Phạm Thị Dung, đều trú ở xóm 13, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Nữ sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử ảnh 1

Gia đình lập bàn thờ cùng di ảnh nạn nhân tại nơi xảy ra sự việc, đồng thời quyên góp tiền từ các nhà hảo tâm

Khoảng 14h10 ngày 14/2/2014, nhiều nhân chứng đã nhìn thấy Huệ nhảy cầu Đục Khê, thuộc xã Hương Sơn tự tử. Một số công an đang làm nhiệm vụ kiểm soát vé thắng cảnh Chùa Hương gần đó phát hiện sự việc vội chạy ra cứu nhưng không kịp.

Nữ sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử ảnh 2

Nhà ngoại cảm đang hành lễ để tìm xác nạn nhân Huệ.

Theo anh Tấn – bố của nạn nhân cho biết, Huệ vốn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, không có vướng mắc, mâu thuẫn gì với gia đình. Kể từ hôm cháu mất đến nay gia đình đã thuê thợ lặn tìm kiếm, giăng câu rà khắp đoạn sông, tốn kém rất nhiều tiền bạc.

Nữ sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử ảnh 3

Thuyền câu rà tìm xác nạn nhân trên sông.

Gia đình cũng thuê 2 'thầy ngoại cảm' trợ giúp tìm kiếm. Họ nhận định nạn nhân chỉ cách cầu 30 mét về hướng Bắc. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua, thi thể của Huệ vẫn bật vô âm tín.

Do kinh tế quá khó khăn, gia đình anh Tấn phải nhờ tới các tấm lòng hảo tâm quên góp thêm tiền để thuê người tìm xác con.

“Rất mong muốn cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình tìm xác cháu được sớm nhất” – anh Tấn buồn bã nói.

MỚI - NÓNG