Báo Tiền Phong trao quà lần thứ hai cho Hà Vi

Nữ sinh mất một chân lạc quan sống

Đại diện báo Tiền Phong trao quà lần thứ hai cho Hà Vi
Đại diện báo Tiền Phong trao quà lần thứ hai cho Hà Vi
TPO - Sáng Chủ nhật 24/4, đại diện báo Tiền Phong đã đến nhà nữ sinh Lê Thị Hà Vi ở thôn 3, xã Ea Bhok huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, trò chuyện và trao quà của bạn đọc lần thứ hai cho em.

Ngày cuối tuần, gia đình Hà Vi tề tựu đông đủ, gồm bà nội, cô dì, bố mẹ và 3 chị em Vi. Hà Vi rạng rỡ cho biết em đã nhập học 2 ngày vào trường THCS và THPT Đông Du, nội thành Buôn Ma Thuột. Sáng thứ năm 21/4, đúng 7 rưỡi xe nhà trường đã đậu trước sân nhà (nhà Vi cách Buôn Ma Thuột 20 km) đón Vi đến lớp buổi đầu tiên sau hơn 40 ngày em phải gián đoạn việc học vì sự cố cưa chân. Trước khi xe trường Đông Du đến, một số thầy cô giáo cũ của Vi ở trường THPT Y Jút và  bác sĩ Tâm giám đốc BVĐK Cư Kuin, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã tới động viên em tiếp tục học tốt, rồi cả đoàn tháp tùng theo xe chở em ra tận trường mới.

Nữ sinh mất một chân lạc quan sống ảnh 1

Bà nội và mẹ lo lắng dõi theo từng bước đi chập chững với chân giả của Vi

Nữ sinh mất một chân lạc quan sống ảnh 2

Chị gái luôn ở bên cạnh giúp đỡ em

Nữ sinh mất một chân lạc quan sống ảnh 3

Có lá thư Vi khuyên Cố Lên mà Vi muốn giữ bí mật.

Tại trường THCS và THPT Đông Du, Vi được xếp vào phòng nội trú, ăn ở tập thể, vào học lớp 10A2. Ngay bài kiểm tra toán đầu tiên, em đã làm tốt dù chưa có nhiều thời gian ôn tập, củng cố kiến thức, khiến thầy Lê Ngọc Sơn hiệu trưởng rất vui lòng. Vi cho biết: Mọi sinh hoạt ở trường Đông Du rất thuận tiện đối với em, thầy cô gần gũi chu đáo, bạn bè chan hòa giúp đỡ, khiến em hoàn toàn thoải mái trong môi trường mới.

Trong số quà Vi nhận được, có một con gấu bông to em đã mang theo lên phòng nội trú, nhưng ý nghĩa nhất là những cuốn sách hay, những lá thư đầy tình cảm chia sẻ, vui tươi, khích lệ em không ngừng cố gắng. Vi bày thư và sách ra bàn, trừ một lá thư em bảo “bí mật”, chỉ chịu tiết lộ trong thư có 2 chữ “Cố lên” khiến mọi người bật cười, rõ là cô nữ sinh tuổi 15 này đã thành... thiếu nữ.

Vi kể, sau khi em bị cưa chân 3 ngày, báo đăng, nhiều người đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm. Trong đó có mẹ của chị Hướng Dương, bà đến để kể cho Vi nghe chuyện con gái mình giữa tuổi 25 đã không may bị xe lửa cán nát cả 2 chân, tới nay vào tuổi 45 đã phải trải qua hơn mười lần thay chân giả, nhưng vẫn sống đầy lạc quan, viết sách, làm sách nói cho trẻ em khiếm thị. Nhiều cuộc chuyện trò của chị Hướng Dương với Vi qua điện thoại càng giúp Vi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác, khi còn có cả gia đình và cộng đồng xã hội quan tâm, khích lệ.

Nữ sinh mất một chân lạc quan sống ảnh 4

Hà Vi cảm ơn quý độc giả đã giúp đỡ

Một trong những tấm gương lạc quan khác, mà Vi rất hâm mộ, là anh Nick Vujicic sinh năm 1982 tại Brisbane khi sinh ra đã không có tứ chi vì bị hội chứng tetra-amelia hiếm gặp, nhưng anh đã đi diễn thuyết khắp thế giới, truyền cảm hứng sống cho hàng tỉ người.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, Vi vừa tự băng chặt lại mỏm chân cụt theo lời dặn của các bác sĩ, kỹ sư bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh, là cần băng thường xuyên cho mỏm chân teo chắc,  để tháng sau trở lại tái khám sẽ được đo ni thay phần lắp trên khớp gối. Em cũng sẽ được thay đoạn chân giả hoàn thiện khác, để có thể đi đứng và mặc trang phục gần như mọi người lành lặn khác. Vết thương đau buốt, Vi cau mặt rịn mồ hôi trán nhưng vẫn gắng siết chặt băng, rồi cười tươi cho mọi người yên tâm.

Mẹ Vi, bà Nguyễn Thị Lan tự hào kể về cô con gái kiên cường: Từ khi xảy ra tai nạn tới nay, cháu không hề có một lời nào phiền lòng đối với người lỡ gây tai nạn hay cán bộ y tế tắc trách. Cả tháng trời nằm bệnh viện, cháu thường xuyên mất ngủ vì đau quá nhưng vẫn không kêu than. Chỉ có một lần sau khi bị cưa chân, nửa đêm tôi đang ngủ thì nghe tiếng cháu khóc thút thít. Hỏi vì sao, cháu kể con mới nằm mơ, thấy con cùng các bạn chạy chơi trong sân trường...

Ông Lê Văn Long bố Vi nhờ Tiền Phong cảnh báo với bạn đọc: Hiện có một số trang facebook giả mạo lấy nick là “Hà Vi” hoặc “ Lê Thị Hà Vi”, sử dụng ảnh của em làm ảnh đại diện để lừa xin quà, vận động quyên góp. Vi mở cho chúng tôi xem một số trang mạo nhận mà em đã kịp chụp, trước khi họ bị Vi nhắn tin phản đối và chặn luôn Fb của Vi để em không thể theo dõi.

Quà lần này báo Tiền Phong mang đến cho Vi, gồm 27.500.000đ. Trong đó có 25 triệu đồng của Gs-Bs Dương Quý Sỹ- hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, 500.000đ của nhà thuốc Khổ Qua, và 2 triệu đồng của 2 nữ doanh nhân cùng đi. Gọi điện thoại cho Gs Sỹ, Hà Vi nhỏ nhẻ nói : Cháu cảm ơn bác sĩ cùng những người đã luôn động viên, giúp đỡ . Cháu hứa sẽ không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, lạc quan và mạnh mẽ sống có ích để không phụ lòng yêu thương của bác và cộng đồng xã hội. 

MỚI - NÓNG