Ở nơi không chỉ có gió Lào cát trắng

Hiện trường xảy ra vụ sập đất
Hiện trường xảy ra vụ sập đất
TP - 7h sáng 22/10, diễn ra lễ truy điệu 22 quân nhân Ðoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Ðoàn 337) Quân khu 4, hy sinh trong trận sạt lở đất xảy ra lúc 1h25 ngày 18/10 ở bản Cợp (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) ở thành phố Ðông Hà.

Chớm trưa, tiền từ Toà soạn báo chuyển vào để kịp 3h chiều tại Trung tâm Dịch vụ tỉnh Quảng Trị, món quà nhỏ nồng ấm tình người của Tiền Phong đã trao tận tay thân nhân 22 quân nhân (mỗi suất 5 triệu đồng) nhằm làm dịu bớt phần nào sự mất mát quá lớn này.

Từ 5 đến 15/11, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện tại 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập, áp biên giới Việt-Lào, nơi mà nhà cửa, trường học vẫn còn đọng bùn non dày mấy tấc do lũ lụt kéo dài cả tháng trước. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ Km189 đến Km206 đoạn xã Hướng Việt-Hướng Phùng sạt lở nặng, lực lượng chức năng đang hối hả khắc phục.

Thay bằng chạy xe từ thị trấn Khe Sanh vào Hướng Việt chỉ mất 60 cây số, chúng tôi buộc đi vòng, phải đến 200 cây số, từ cầu Đuồi-Cam Lộ ra Thạch Bàn-Suối Bang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) rồi bẻ ngược theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây mới vào Hướng Việt. Nhớ lại, sáng 8/11, mà phát ớn. Mới vào đường 16, nay là Quốc lộ 9C quãng hơn chục km, đít xe gầm cao 2 cầu vừa đi qua chục mét thì đất đá đằng sau bất ngờ đổ ầm ầm. Sạt núi. Mùa này núi đồi no nước nên vỡ ra bất cứ lúc nào. Tội mấy em nữ đoàn viên trẻ dưới phố thị, ríu rít háo hức lên Đông Trường Sơn tình nguyện ban sáng là thế, giờ mặt mày xanh xám. Từ đó đến trung tâm xã Hướng Lập, chúng tôi đụng phải cảnh sạt núi 3 lần nữa. 

Những ngày ở Hướng Việt, tận mắt chứng kiến những bóng áo lính, áo xanh tình nguyện miệt mài đội mưa gió giúp đồng bào miền Tây Quảng Trị dựng lại nhà cửa, vệ sinh lau chùi phòng học, tặng quà, khám bệnh phát thuốc mới thấy đậm đà sâu thẳm tình quân dân, nghĩa đồng bào nước Việt. Tình cờ, tôi bắt gặp cảnh hai người con gái đang ôm nhau khóc. Thì ra, cô Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Trị lên Hướng Việt nhìn cảnh trường lớp tan hoang xơ xác bùn đất ngập phòng học đã không nén được nỗi xúc động, ôm cô giáo Hiệu trưởng Mầm non Nguyễn Thị Hằng Nga khóc nức nở…

Cuộc họp lúc 2 giờ sáng

Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái thời khắc đầu sáng 18/10 đó. Đang lơ mơ ngủ. Chuông điện thoại reo. Đầu dây là giọng trầm rắn của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Sỹ Đồng: “Chú đến phòng họp tầng 2 UBND tỉnh chỗ 45 Hùng Vương ngay. Việc trọng!”. Trời mưa ầm ầm. Đường ở thành phố Đông Hà một số đoạn bị ngập. Tôi quyết định quần dài cột cổ, khoác xách đồ nghề máy ảnh, laptop lội bộ. Đến nơi. Đúng 2h sáng. Đã thấy đông đủ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Lúc này mới hay, khoảng 1 giờ 25 phút ngày 18/10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng - nơi 27 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Năm người may mắn được cứu ra ngoài, còn 22 người đang bị đất đá vùi lấp. Trong 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ. 

Tại cuộc họp khẩn cấp này, lãnh đạo Quảng Trị chỉ đạo, thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; chỉ đạo xử lý các tình huống cần ứng cứu khẩn cấp; chỉ đạo đội ngũ y tế sẵn sàng để ứng cứu kịp thời những người gặp nạn; chỉ đạo các đơn vị ứng cứu các sự cố sạt lở đất. Các lực lượng hậu cần trong tư thế sẵn sàng phục vụ trên các mặt trận. 

Tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ... 9h sáng 18/10 đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, dẫn đầu đã đến Quảng Trị.

Không kịp thời gian về nhà. Tôi nhắn tin cho bà xã, anh đi miền núi có việc. Tôi bám theo xe ông Ðồng. Ông Ðồng bảo: “Do đường dẫn vào hiện trường bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng nên tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng để tham gia cứu hộ và đưa các thi thể tìm thấy ra ngoài’, ông Ðồng nói.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...