Ông cụ bất ngờ nhận lại 43 triệu đồng đánh rơi

Ông cụ bất ngờ nhận lại 43 triệu đồng đánh rơi
TPO - Phát hiện 43 triệu đồng cùng sổ sách bị rơi trên đường lên thăm con trai, ông Hạnh (64 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo cảnh sát đã nhặt được số tài sản của ông.

Trưa 26/7, Đội CSGT số 8 Công an Hà Nội đã trao trả 43 triệu đồng, 4 CMTND, sổ hộ khẩu và nhiều tư trang cho ông Nguyễn Văn Hạnh (SN 1952, trú huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) sau bốn giờ đánh rơi.

Trao đổi với Tiền Phong, trung uý Phùng Đức Hiếu cho biết, sáng cùng ngày khi tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Phú Xuyên thì phát hiện chiếc cặp da sẫm màu bên lề đường.

Ông cụ bất ngờ nhận lại 43 triệu đồng đánh rơi ảnh 1

Ông Hạnh cùng con trai nhận lại 43 triệu đồng và sổ sách sau khi bị rơi. 

Kiểm tra, cảnh sát thấy trong cặp có 43 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tuỳ của ông Hạnh. Ngay sau đó, ông tổ công tác đã liên hệ về địa phương trao trả tài sản theo địa chỉ người đánh rơi.

Tại trụ sở Đội CSGT số 8, ông Hạnh vui mừng nhận lại số tài sản của mình. Ông cho biết, số tiền trên là toàn bộ tài sản ông tiết kiệm nhiều năm qua. Thời điểm trên, ông đạp xe lên thăm gia đình con trai ở quận Hà Đông. Khi phát hiện toàn bộ tiền và sổ sách bị rơi ông cùng con trai đi tìm thì nhận được thông báo cảnh sát đã nhặt được.

MỚI - NÓNG