Như TPO đưa tin, ông Khiết ở số 44, thôn Cát Lợi, xã Phước Cát 1 (Cát Tiên, Lâm Đồng), đã xuống tỉnh Cà Mau để xuất phát hành trình xuyên Việt từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn (Cà Mau) vào sáng 31/3.
Sau ngày thứ nhất, ông đến thành phố Cà Mau và chiều 1/4 đến thành phố Bạc Liêu, đi được hơn 100 km.
Ông cho biết, hàng ngày, ông dậy lúc 5 giờ và đạp xe đến 9 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ. Cộng tác viên TPO đi theo ông một quãng, thấy tinh thần ông rất sảng khoái hào hứng, đạp xe ung dung.
Khi nắng lên, ông dừng lại cất mũ lưỡi trai vào giỏ, lấy mũ tai bèo ra đội, đạp xe lại và vui vẻ giơ một tay lên chào.
Cộng tác viên TPO mời ông vào quán uống cà phê nhưng ông khước từ để thực hiện nghiêm lịch trình. Công tác viên TPO đã tặng quà và chia tay ông Khiết.
Ông Khiết rời thành phố Bạc Liêu lúc 6 giờ
Khi trời nắng, ông dừng lại lấy mũ tai bèo ra đội
Vui vẻ vẫy chào
Tiếp tục hành trình
Thẳng hướng tới thành phố Sóc Trăng