Ông lão 73 tuổi vớt được xác máy bay dưới đáy Biển Hồ

Ông già Biển Hồ bên những mảnh vỡ máy bay vớt được. Ảnh: Tùy Phong/ VnExpress
Ông già Biển Hồ bên những mảnh vỡ máy bay vớt được. Ảnh: Tùy Phong/ VnExpress
Sau hàng chục năm lặn ngụp mưu sinh ở Biển Hồ, ông già 73 tuổi với biệt danh "kình ngư phố Núi" đã vớt được xác máy bay Mỹ trúng bom trong thời chiến tranh.

Chiều 9/12, ông Quách Trọng Hoan (73 tuổi, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai) đã nhận lại phần phế liệu là xác chiếc máy bay Mỹ bị trúng bom trong thời chiến từ chính quyền địa phương. 

Trước đó, sau hàng chục chục năm lặn ngụp với nghề lặn, cuối tháng 9, ông Hoan phát hiện dưới đáy Biển Hồ có rất nhiều phế liệu là xác máy bay. Sau khi gặp vài người biết lặn đang thất nghiệp, ông lão đã rủ cùng lặn xuống lòng Biển Hồ, đoạn sâu chừng 22 m, vớt những phế liệu bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ông lão 73 tuổi vớt được xác máy bay dưới đáy Biển Hồ ảnh 1

Đống phế liệu là xác máy bay nhóm ông Hoan vớt được dưới Biển Hồ. Ảnh: Tùy Phong/ VnExpress

Ngày 30/9, xã Biển Hồ đã thu giữ toàn bộ số mảnh vỡ máy bay của nhóm ông Hoan vớt lên. "Để vớt được số phế liệu này, bốn người chúng tôi đã bỏ công gần một tháng trời ngụp lặn sâu dưới đáy Biển Hồ. Sau đó ai cũng bị ốm hơn nửa tháng vì bị khí độc từ xác máy bay phả vào mặt trong lúc lặn", Ông Hoan cho biết.

Nói về việc tạm giữ xác máy bay của nhóm ông Hoan, ông Lê Doãn Chiến - Chủ tịch UBND xã Biển Hồ - cho biết, địa phương cần tiến hành thủ tục, chờ xin ý kiến của cấp trên cũng như cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ông lão 73 tuổi vớt được xác máy bay dưới đáy Biển Hồ ảnh 2

Một phần của máy bay mà ông Hoan vớt được dưới đáy Biển Hồ. Ảnh: Tùy Phong.

Ông Hoan - người được mệnh danh là "ông già Biển Hồ" hay "kình ngư phố Núi" trong nhiều năm qua từng cứu sống nhiều người gặp nạn, có ý định tự tử quanh khu vực Biển Hồ. Ngoài ra, ông còn cùng với cơ quan tìm kiếm cứu nạn lặn vớt nhiều thi thể chết đuối trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo Tùy Phong

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG