'Ông' trâu số 25 vô địch

'Ông' trâu số 25 vô địch
TP - Sáng 24-9 (tức 9-8 âm lịch), 16 ông trâu lọt vào Vòng Chung kết Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2012 tề tựu đầy đủ từ sớm tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn chuẩn bị tranh tài.
Hai trâu tranh chức vô địch
Hai trâu tranh chức vô địch.

Hơn một vạn khán giả cũng nêm chặt khán đài hồi hội chờ xem các kháp (trận) đấu nảy lửa từ khá sớm. Tuy nhiên, vòng chung kết chọi trâu năm nay vào đúng thứ 2, ngày làm việc nên không có hiện tượng sốt vé như mọi năm.

Nhiều kháp đấu hấp dẫn, kịch tính trong tiếng reo hò của khán giả khi các ông trâu tung ra những cú đánh độc như hổ lao, cáng, móc hầu... Sau 15 kháp đấu dữ dội, ông trâu số 25 của ông Lê Văn Duy (phường Vạn Sơn) giành ngôi vô địch.

Giải Nhì thuộc về trâu số 01 của ông Đặng Văn Hữu (phường Minh Đức). Hai giải Ba được trao cho trâu số 11 của ông Lưu Đình Võ (phường Vạn Hương) và trâu số 04 của ông Bùi Đức Mạnh (phường Minh Đức). Đây là lần thứ 6 phường Vạn Sơn có trâu vô địch.

Ngay sau khi kết thúc lễ chọi trâu, các ông trâu liền bị chủ xả thịt bán với giá siêu đắt từ 800 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/kg. Riêng trâu vô địch sau khi làm lễ tạ ở đình làng cũng bị xả thịt vào ngày hôm nay (25-9).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.