Phá cửa cứu 5 người khỏi ngôi nhà chìm trong biển lửa

Ông Cọ kể lại giây phút phá cửa cứu sống 5 người trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Cọ kể lại giây phút phá cửa cứu sống 5 người trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Ông Phạm Văn Cọ (62 tuổi), người trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết, nghe tiếng la hét, ông đã leo lên trần, phá cửa sổ nhà hàng xóm, giải cứu 5 người trong ngôi nhà cháy.

Như tin đã đưa, vụ cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953) ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 190 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vào 0h ngày 11/6, đã khiến 5 người trong một gia đình chết thảm (ông Sơn và vợ là bà Lý, vợ chồng con trai tên Hiếu và cháu trai 8 tháng tuổi). 5 người còn lại trong gia đình này may mắn thoát nạn nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.

Ông Phạm Văn Cọ (62 tuổi), hàng xóm đồng thời là người trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết: “Khi đang ngủ ở tầng 1, tôi bỗng nghe con gái hốt hoảng kêu cháy. Chạy ra kiểm tra, tôi thấy khói bốc lên mịt mù từ nhà hàng xóm phía sau. Tôi liền trèo lên trần nhà, vòng ra đằng sau và thấy hai vợ chồng Trung (con trai ông Sơn) đang gào thét, ra sức đập phá cửa sổ để thoát ra ngoài. Tôi vớ được nửa viên gạch và cùng con rể đập phá cửa sổ. Ít phút sau, cửa sổ bung ra, Trung lần lượt bế các con và cháu nhỏ (3 cháu) ra ngoài cho tôi đỡ. Sau đó, cả 2 vợ chồng Trung thoát ra ngoài.”

Tiếp đó, con rể ông Cọ là anh Khúc Tiến Công (39 tuổi)  cùng anh Trung và hàng xóm xung quanh trèo lên trần căn nhà bị cháy tháo téc nước để dập lửa. Các nhà hàng xóm xung quanh cũng mở téc nước, lấy vòi phun dập lửa.

Tuy nhiên, do khói bốc mù mịt nên không ai dám chui qua cửa sổ vào lại ngôi nhà bị cháy. Cùng lúc này, lực lượng cứu hỏa, công an phường và dân quân có mặt để phá khóa cửa chính ngôi nhà. Khoảng 1h30 sau khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người mới phá được cửa. Đau đớn thay, lúc này 5 người bị mắc kẹt trong nhà đã thiệt mạng.

Phá cửa cứu 5 người khỏi ngôi nhà chìm trong biển lửa ảnh 1

Chiếc cửa được gia cố vững chắc nên rất khó để phá. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo ông Cọ, gia cảnh ông Sơn rất khó khăn. Ông bà không có công việc ổn định. Thời gian gần đây, ông Sơn bị tai biến mạch máu não, còn bà Lý – vợ ông Sơn ở nhà trông cháu cho 2 con trai.

Ông bà có 3 người con; con gái lấy chồng ở nơi khác, còn 2 con trai lập gia đình và ở cùng một nhà với ông bà.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG