Đại tá Nguyễn Xuân Quảng - Ảnh: Tùng Duy |
Gìn giữ tấc đất biên cương, giúp đồng bào thiểu số thoát nghèo, tấn công tội phạm..., những cam go, nguy hiểm từng ngày thử thách người lính quân hàm xanh.
Tiền Phong có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Xuân Quảng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Dường như lính biên phòng thời bình đang đối mặt với nhiều nguy hiểm, thưa Đại tá?
Để trở thành lính biên phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Quảng cho biết, ứng viên phải: Có nhận thức chính trị đúng đắn, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với nhân dân; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, được tín nhiệm, biết chịu đựng hy sinh gian khổ. Cụ thể, có hai hệ thi tuyển vào đại học, cao đẳng và trung cấp theo quy chế Bộ GD&ĐT đối với thí sinh tự do (tuổi dưới 22), và cử tuyển (tốt nghiệp lớp 12 với học bạ từ trung bình, cao từ 1,63m trở lên, đủ sức khỏe, người dân tộc thiểu số ở vùng tuyển...). Những cơ quan, đơn vị trọng yếu, lực lượng đặc biệt, ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn chính trị nói trên khi tuyển chọn, còn phải theo tiêu chuẩn do Bộ Quốc phòng quy định. |
Suốt 50 năm qua lính biên phòng chấp nhận hy sinh vì chủ quyền biên cương. Từ năm 2008 đến nay, BĐBP xác lập và đấu tranh với 76 chuyên án ma tuý cực lớn. (Như chuyên án 607H, 609H, thu giữ hơn một triệu viên ma túy tổng hợp, trị giá hơn 75 tỷ đồng, chín ô tô, năm khẩu súng và nhiều tang vật).
Chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và tiền giả, Biên phòng cũng lập nhiều thành tích xuất sắc; triệt phá 47 vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em, bắt 206 đối tượng, giải cứu 234 nạn nhân; bắt 45 vụ tiền giả với 61 đối tượng, thu 949 triệu đồng tiền giả…
Tội phạm vùng biên hung hãn, xảo quyệt. Chúng giấu ma túy trong container, trong khung xe hàn gia cố, trong gùi hàng, dạ dày động vật sống, thậm chí trong bộ phận sinh dục.
Tuyến biên giới phía tây, rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thông tin liên lạc hạn chế; việc chống tội phạm ở Lào và Campuchia chưa thực sự quyết liệt ở sát biên. Vì thế, Biên phòng của ta phải cắm chặt tại nơi trình độ dân trí thấp, dễ bị bọn tội phạm ma túy dụ dỗ.
BĐBP Việt Nam phối hợp thế nào với lực lượng chức năng nước bạn?
Tam Giác Vàng cách biên giới Tây Bắc hơn 300km. Cuối năm 2007, Biên phòng Việt Nam và Bộ An ninh Lào ký hợp tác phòng chống tội phạm ma túy. Nhờ phối hợp tốt, đã triệt phá nhiều đường dây lớn (mới đây tiêu diệt 11 đường dây ma túy tổng hợp, phá tám chuyên án…). Tuy nhiên, cũng có những khác biệt trong pháp lý và tổ chức chiến đấu, nên còn nhiều cam go.
Bộ Tư lệnh BĐBP kỳ vọng gì ở tuổi trẻ biên phòng?
Họ phải giỏi hơn, khỏe hơn, tài năng hơn thế hệ cha ông. Tháng Thanh niên này, Cục Chính trị chỉ đạo Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy ý thức, trách nhiệm cao trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới giai đoạn mới.
Mỗi người lính phải biết rõ mình cần làm gì mỗi ngày, và biết cách vào cuộc ra sao. Mỗi sáng họ phải thức dậy sớm hơn để sẵn sàng vào cuộc cho những việc khó trăn trở từ đêm trước. Chẳng hạn lính ở Đồn 449 (Sơn La) sáng nay thức dậy phải rõ rằng nếu chưa biết thêm 10 câu tiếng Mông thì sẽ có 10 nguy cơ đang chờ họ...
Cảm ơn ông!
Biên phòng phải bám dân, phối hợp chặt với nhiều lực lượng, nhất là Công an...; đấu tranh chống diễn biến hoà bình, bạo loạn, chặn tư tưởng độc hại từ bên ngoài. Mỗi lính biên phòng từ lâu chấp nhận cuộc chiến trên mặt trận mới: chữa bệnh, xoá mù chữ cho bà con dân tộc vùng biên, đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội khu vực biên giới, qua đó bảo vệ vững chắc chủ quyền. Đặc biệt việc xóa nghèo vùng biên, như Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mới đây chỉ đạo: “Không lý do gì để 43 huyện nghèo ở Tây Bắc cứ nghèo mãi, nhiệm vụ này giao cho BĐBP”, và chúng tôi đã, đang quyết liệt vào cuộc chinh phạt cái nghèo ở Tây Bắc.
Tùng Duy – Nguyễn Minh
(thực hiện)