Phát hiện một trẻ sơ sinh bỏ trong bao nilon

Cháu bé đã được cắt dây rốn và sức khỏe dần ổn định. C.T.V
Cháu bé đã được cắt dây rốn và sức khỏe dần ổn định. C.T.V
TPO - Sáng sớm nay, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện một cháu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở trước số nhà 89 nằm trong kiệt nhỏ ở phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Thông tin trên được ông Võ Minh Nam, Phó chủ tịch phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết sáng nay, 12/11.

Theo thông tin, bé được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, bé được bọc trong bao tải vàng, bên ngoài buộc bao nilon xanh. Ông Nam cho biết thêm, bà Dương Thị Nhớ - người dân sống gần đó đã lập tức đưa cháu bé vào bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Theo ông Nam, bé trai nặng 2,8kg, vừa sinh ra, chưa cắt dây rốn. Hiện tại, sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo cho những người thân đến nhận. Hiện tại, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra bệnh tình, ủ ấm, thay tả cho bé.

Được biết, thời gian gần đây có rất nhiều trường hợp bỏ rơi trẻ sơ sinh. Hồi đầu tháng 10, một đứa trẻ khoảng 7 tháng tuổi cũng được phát hiện tại nhà ông Lê Văn Cam, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, sau khi không tìm được người thân đã giao cho bà Lê Thị Ngọt, em gái ông Cam nhận làm con nuôi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.